Tiếp đón Celta Vigo đến sân Vicente Calderon, Atleti tiếp tục không có sự chỉ đạo của Diego Simeone vì án phạt. Điều này đã ảnh hưởng nhiều đến sức chiến đấu của toàn đội. Chủ nhà không còn chơi khát khao như khi có ông thầy đứng bên ngoài sân truyền lửa. (Video trận đấu)
![]() |
| Atleti chơi thiếu lửa khi thiếu Simeone. Ảnh: SPORT |
Trận đấu sớm có bàn thắng ở phút thứ 19, nhưng là dành cho đội khách với pha lập công rất dị. Planas treo bóng vào vóng cấm địa cho Hernandez, cầu thủ này bị lố đà và xoay lưng móc bóng cầu âu, không ngờ bóng đảo hướng chạy thẳng vào khung thành. Mãi đến phút thứ 31, trong một pha lên tham gia đá phạt, Miranda băng lên đệm bóng cận thành, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Thừa thắng xông lên, Atleti dâng cao đội hình nhằm tạo khoảng cách về mặt tỉ số. 10 phút sau, Godin như mọi khi ghi bàn bằng cú đánh đầu sau tình huống phạt góc. Lợi thế bắt đầu hiện rõ cho chủ nhà và trên cả khuôn mặt của Diego Simeone. Bước sang hiệp hai, may mắn mỉm cười với đội khách khi họ có được quả phạt đền. Cựu tiền đạo Barca, Nolito không mắc sai lầm để cân bằng tỉ số.
Quyết có điểm để tiếp tục đeo bám Barca, Atletico Madrid chơi nhanh và tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, cách bố trí đội hình của Celta Vigo quá tốt nên họ đã bảo toàn được một điểm để rời sân Calderon. Với trận hòa này, Atleti tự trách mình khi không thể leo lên ngôi đầu bảng tạm thời. Celta Vigo nhích lên hạng 7 và hài lòng với kết quả này.















