Van Gaal hay bất kì ai, chỉ cần cháy như Quỷ đỏ là đủ

19:51 Chủ nhật 03/01/2016

(TinTheThao.com.vn) - Manchester United cuối cùng cũng đã chấm dứt được chuỗi trận tệ hại, Van Gaal được tạm yên sau cơn sóng dữ, Rooney tìm được mảnh lưới đối phương và “Nhà hát của những giấc mơ” cuối cùng cũng thôi ru ngủ chính những cổ động viên của họ.

Manchester United có chiến thắng trước Swansea City. Ảnh: Internet.

Nhưng sau 90 phút nhọc nhằn trước Swansea đêm qua, người Manchester quan trọng hơn đã thấy được tia sáng cuối đường hầm từ chính thứ vốn dĩ được xem là bản sắc, là sức mạnh của họ. Manchester United có lẽ đã khác, đã không tệ hại đến vậy nếu họ giữ được lửa của con Quỷ đỏ sau ngày chia tay Sir Alex.

Nếu được chọn một khoảnh khắc đáng nguyền rủa nhất trong quảng đường đã đi qua của mùa giải, phần lớn CĐV, Louis van Gaal và chính các cầu thủ Man United sẽ chọn khoảnh khắc trên sân Philips Station. Phút thứ 15 của trận đấu trước PSV, Luke Shaw rời sân với cái chân trái gãy gập và những giọt nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Thời điểm đó đã đánh dấu sự sụp đổ cho một Man United vừa mới hồi sinh sau khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng.

Mất Shaw không chỉ là cú sốc về chuyên môn mà còn là mất đi một điển hình của tốc độ, của sức trẻ, của khát khao cháy và cống hiến trên sân. Gần 4 tháng kể từ thời khắc đen tối đó, lần đầu tiên những người yêu mến nửa đỏ thành Manchester thấy những cầu thủ của họ chiến đấu bằng tất cả khát khao với đối thủ trên từng centimet cỏ. Để rồi khoảnh khắc của Martial, khoảnh khoắc của Rooney lại khiến Old Trafford như nổ tung.

Đó là bản trường ca muôn thuở vẫn ngập tràn Old Trafford những tháng ngày của quá khứ với hỉnh ảnh ngạo nghễ khinh bạc nơi King Eric, với tinh thần máu lửa và hết sức đáng sợ nơi Roy Kean, Rio Ferdinand hay gần nhất là Vidic. Chính thứ sức mạnh ấy chứ không phải những ngôi sao triệu đô mới là thứ làm nên thương hiệu, làm nên cái tên Man United hôm nay trong lòng người hâm mộ. Bởi rốt cuộc, tinh thần Ferguson, bản lĩnh Ferguson chính là tài sản lớn nhất mà MU có được xuyên suốt hơn 1/4 thế kỉ gắn bó với huyền thoại người Scotland.

Sir Alex ra đi và gần như không cướp đi bất kì thứ gì về chuyên môn ở Nhà hát của những giấc mơ. MU vẫn sở hữu một dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, đang độ chín về chuyên môn pha lẫn những cầu thủ trẻ đầy tài năng, một hệ thống đào tạo trẻ uy tín, một phòng thay đồ kỷ luật và một nền tảng tài chính luôn đứng nhất nhì làng túc cầu. Nhưng rồi cả người được chọn David Moyes lẫn cái tên lão làng như Louis van Gaal gần như vẫn loay hoay mãi với khối “di sản” khổng lồ ấy. Manchester United thời hậu Sir Alex ra sân như một gã khổng lồ vẫn đang mơ ngủ, thiếu động lực, thiếu cả khát khao lẫn niềm kiêu hãnh.

Trong khi các đối thủ cứ lớn lên mỗi ngày, những kỉ lục buồn cứ liên tiếp bị xô đổ, càng thua, càng chuyền loanh quanh, càng tạt bóng cầu may, gã khổng lồ ấy càng trở nên lạc lõng đến tội nghiệp. Bởi đơn giản những Swansea, West Ham, Stoke hay Bournemouth đã không còn “ngộp thở ngay từ trong đường hầm sân Old Trafford” như lời Roy Kean từng nói.

Louis van Gaal tạm thời yên vị sau chiến thắng trước Swansea. Ảnh: Internet.

Chiến thắng 2-1 trước Swansea chưa thể đảm bảo những ngày vui sẽ kéo dài với nửa đỏ thành Manchester, càng chưa thể là lời khẳng định cho sự trở lại của đội bóng vĩ đại nhất nước Anh. Nhưng đó là lời giải, là cứu cánh cho một mùa giải gần như vứt đi của MU.

Trước Chelsea và “thiên nga đen” đêm qua, 11 cái tên xuất phát đã chiến đấu đến giây cuối cùng, đã dám chơi thứ bóng đá của riêng mình thay vì o bế cho một triết lí mơ hồ nào đó. Van Gaal nên thầm cảm ơn rằng ông vẫn đang có một đội bóng thật sự, nơi những cầu thủ ra sân là chiến đấu cho màu cờ sắc áo, cho đội bóng, cho những cổ động viên và cho chính ông.

Mourinho, Pep Guardiola và những cái tên khác vẫn đang xếp hàng trước cổng “Nhà hát” cho chiếc ghế vinh dự mà Ferguson để lại. Nhưng Man United không thật sự cần điều đó, Van Gaal hay bất kì ai khác, muốn thành công tại đây, cách nhanh nhất và duy nhất là khiến cho bầy quỷ đó cháy như những con Quỷ đỏ thật sự. Bình minh đã dần hé, vấn đề là Van Gaal có biết tận hưởng bình minh đó để tự cứu chính mình hay không mà thôi.

(Bạn đọc: Võ Anh Sin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

19:29 03/01/2016
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục