![]() |
Không phải chờ đến trận đấu của đêm 6/5 chúng ta mới nhận thấy Tevez có bản năng sát thủ. Tuyển thủ người Nam Mỹ đã là một tiền đạo đẻ trứng vàng từ thời còn thi đấu ở Ngoại hạng Anh, giải đấu đưa tên tuổi anh đến với toàn giới mộ điệu môn túc cầu vua.
Khi còn khoác áo Man đỏ, rồi sau đó trở thành đội trưởng của Man xanh, Tevez đều thi đấu rất máu lửa. Theo thống kê của Castrol Manager – tức bảng xếp hạng chỉ số của Castrol, thời điểm Tevez chơi ở Ngoại hạng Anh, tuyển thủ Argentina luôn nằm trong tốp những chân sút tốt nhất, tốc độ nhanh nhất, quãng đường di chuyển nhiều nhất trong mỗi trận đấu và tầm hoạt động bao quát lớn.
Tiếc rằng câu nói “có tài thì có tật” của người xưa vốn chẳng bao giờ sai, nhất là khi áp dụng cho trường hợp của Tevez. Chơi hay, máu lửa, giành được nhiều danh hiệu cá nhân lẫn tập thể cao quý với cả hai đội bóng thành Manchester. Song cứ lúc nào bước lên đỉnh cao nhất của sự nghiệp, Tevez lại dở chứng. Nhìn lại sẽ thấy; từ chống đối HLV trưởng, nói xấu ban lãnh đạo, gây xích mích với đồng đội, đến chuyện đòi tăng lương, đòi kết thúc hợp đồng dứt áo ra đi... đều có dấu tay của Tevez.
Song có lẽ người Turin sẽ không để tâm đến quá khứ có phần bất hảo đó, thay vào giờ đây là niềm vui vỡ òa. Tevez đã chứng minh giá trị của mình với từng xu mà ban lãnh đạo Juventus bỏ ra để chiêu mộ anh. Mùa giải vừa qua anh là nhân tố giúp Juventus lần thứ 4 liên tiếp lên ngôi vương Serie A. Còn đêm huyền diệu ở sân Turin, dù là đương kim vô địch châu Âu với hàng loạt hảo thủ như CR7, Bale, Ramos, Iker, Isco, Real cũng phải ra về tay trắng bởi một Tevez quá xuất sắc.
Chiến thắng 2-1 của Juventus vừa qua có dấu ấn đậm nét của Tevez. Anh được Goal, Sky Sport, Daily Mail, BBC bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trận thư hùng với Real, Juventus còn cho thấy mình biết người biết ta tốt đến thế nào khi hóa giải được hàng công khủng về hiệu suất bàn thắng, đồng thời xuyên thủng được những yếu huyệt của hàng thủ của Real.
Với chiến thắng lượt đi, lời nguyền Champions League, và sát thủ Tevez, điều gì cũng có thể xảy ra tới đây khi cả nước Ý giờ đang chống lưng cho Juventus. Cảm ơn Tevez, cảm ơn thầy trò Allgeri đã cho fan hâm mộ Juventus một đêm Turin huyền diệu.
(Bạn đọc: Miss Huyền)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















