![]() |
Bàn thắng mở tỉ số ngay giây thứ 49 của trận đấu là một trong những bàn thắng cực nhanh mà Torres làm được trong sự nghiệp của mình. Không chỉ Torres mà bất kỳ cầu thủ nào khác khi ghi bàn vào lưới Real trong trận đấu derby đều có những cảm xúc rất đặc biệt. Vì thế cũng dễ hiểu vì sao Torres đã có những hành động ăn mừng làm lay động cảm xúc của người hâm mộ có mặt trên các khán đài. Cũng phải thôi, được trở về với Atletico, được ghi bàn trong màu áo của Atletico, được phá lưới Real với Torres không hạnh phúc cũng là điều lạ.
Đã hết đâu, Torres lần thứ 2 giúp Atletico vươn lên dẫn điểm theo một cách mà người ta cũng không tin Torres đang dần bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Các CĐV dường như thấy lại một Torres của thời trai trẻ với những bước chạy đầy mạnh mẽ và tự tin, những pha cầm bóng và qua người khá tốt và cả hai bàn thắng đều cho thấy bản năng săn bàn trong con người Torres vẫn còn đó, như chưa hề mai một. Người đồng đội, người đàn anh và giờ là người thầy của Torres, Diego Simeone với nụ cười mãn nguyện khi thấy Torres ghi bàn. Chắc chắn, ông thầy này đang rất hạnh phúc.
Trong những mùa giải gần nhất ở Tây Ban Nha, derby Madrid đang nghiêng hẳn về Atletico và người Atletico vẫn còn nuối tiếc khi để Real chiến thắng trong trận chung kết Champions League mùa bóng trước, bởi nếu không, gã khổng lồ của Tây Ban Nha này đã rất muối mặt khi dàn sao của họ không chiến thắng nổi những chiến binh của Simeone. Mùa giải 2014-2015 mới đi được một nửa chặng đường nhưng Real lại một lần nữa không thắng được gã hàng xóm đáng ghét. Atletico đã có lần thứ 3 không cho Real có được nụ cười dù trong đội hình của họ đầy rẫy các ngôi sao và đang có chủ nhân của QBV.
Có lẽ, không cần phân tích vì sao Real cứ mãi vấp trước Atletico mà chỉ có thể khẳng định rằng, với đế chế Simeone, Real sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trong những trận derby Madrid. Sở hữu dàn sao thiện chiến nhưng trước Atletico, dường như thầy trò HLV Ancelotti đã không còn là chính mình bất chấp trận đấu được diễn ra ở đâu đi chăng nữa. Nên nhớ, derby Madrid luôn diễn ra theo thế trận áp đảo từ Real và sự nhẫn nhịn từ Atletico nhưng kết quả cuối cùng ít khi đứng về phía Real.
Torres cũng chỉ là một quân cờ trong tay HLV Simeone và việc sử dụng anh để kết liễu Real cũng là cách dùng người có phần khác người, táo bạo và đầy sự khó chịu như tính cách của ông thầy này. Có thể, Atletico đang chơi bóng theo kiểu xấu xí nhất, phòng ngự khó chịu nhất nhưng cách mà đội bóng này giành những kết quả có lợi càng thêm tôn vinh những gì mà HLV Simeone đang làm tại Calderon. Torres, vì thế, từ một con người tưởng chừng đã bỏ đi nhưng dưới tay HLV Simeone đã để lại dấu ấn quá đẹp chỉ sau 2 trận được khoác lại trên mình màu áo đỏ trắng của ngày nào. Torres tỏa sáng, derby Madrid vẫn còn ở phía trước và người Madrid cứ lo lắng đi là vừa.
(Bạn đọc Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















