Những cầu thủ “tắm hai lần trên một dòng sông”

12:21 Thứ hai 05/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trong lịch sử bóng đá có không ít trường hợp những cầu thủ quay trở lại đội bóng mà mình từng thi đấu. Sau đây là những ngôi sao tiêu biểu nhất đã từng “tắm hai lần trên một dòng sông”.

1. Didier Drogba

“Voi rừng” người Bờ Biển Ngà từng có quãng thời gian 8 năm ngọt ngào trong màu áo Chelsea, từ 2004 đến 2012, với tổng cộng 228 bàn sau 518 trận cho đội chủ sân Stamford Bridge, giành được rất nhiều danh hiệu cao quý trong màu áo “The Blues” đỉnh cao là 3 chức vô địch Premier League và 01 UEFA Champions League.

Dưới bàn tay của Mourinho, Drogba đã trở thành một trong những tiền đạo đáng sợ nhất ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh cũng như trên toàn cõi châu Âu. Sau hai mùa giải rời xa Stamford Bridge, ngày 25/7/2014, Drogba đã trở về Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do bởi tình cảm đặc biệt của “Voi rừng” giành cho nửa xanh thành Luân Đôn và người thầy đáng kính Jose Mourinho.

2. Lukas Podolski

Tiền đạo người Đức gốc Ba Lan là một trường hợp khá đặc biệt trong thế giới bóng đá khi phong độ ở đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ có sự tương phản cực kỳ rõ nét. Nếu Podolski luôn chơi cực kỳ xuất sắc khi khoác áo “cỗ xe tăng” Đức thì anh lại thường xuyên gây thất vọng trong màu áo các câu lạc bộ lớn. Tuy nhiên, Poldi cũng có những năm tháng tương đối thành công trong màu áo Cologne.

Từ 2003 – 2006, với 46 bàn thắng sau 81 trận ra sân trong màu áo Cologne, Podolski đã đầu quân cho Bayern Munich. Thế nhưng, trong màu áo “Hùm xám” xứ Bavaria, Podolski không thể hiện được nhiều và mùa hè 2009, Poldi đã quyết định trở về đội bóng cũ Cologne để cứu vãn sự nghiệp. Nhờ phong độ tương đối ấn tượng trong màu áo đội chủ sân RheinEnergie Stadion, Podolski đã được Arsenal chiêu mộ vào năm 2012.

3. Mathieu Flamini

Đến với Arsenal năm 2004 từ Marseille, Flamini có được 8 bàn trong 152 lần ra sân. Năm 2008, anh rời sân Emirates để đến Milan, nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Đầu tháng 8 năm 2013, Flamini quay lại Arsenal tập luyện trước khi chính thức tái hồi đội bóng cũ. Ở mùa giải 2013-14 vừa qua, anh ra sân tổng cộng 34 lần cho đội chủ sân Emirates tại các đấu trường.

4. Andriy Shevchenko

Shevchenko là người từng hai lần hồi cố hương. Đầu tiên anh trở lại Milan, nơi cầu thủ này từng có 127 bàn trong 208 lần ra sân từ 1999 đến 2006 vào mùa giải 2008-09 theo dạng cho mượn, nhưng không thành công với chỉ 18 lần ra sân. Sau đó, vào năm 2009, Shevchenko quay về Dynamo Kiev, đội bóng khởi nghiệp của anh trong giai đoạn 1994-1999. Sau khi có được 23 bàn, 55 lần ra sân trong 3 năm cho đội bóng quê nhà từ 2009 đến 2012, anh chính thức treo giày để chuyển sang nghiệp chính trị.

5. Ricardo Kaka

Kaka từng có 6 năm thành công cùng Milan, với 95 bàn trong 270 lần khoác áo. Tại San Siro, Kaka đã vươn tầm trở thành siêu sao đẳng cấp thế giới với danh hiệu “Quả bóng vàng châu Âu” và “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” năm 2007. Năm 2009, Kaka gia nhập Real Madrid với mức giá 56 triệu bảng nhưng thi đấu không thành công. Mùa hè năm 2013, anh trở lại đội bóng cũ nhưng chỉ có được 9 bàn trong 37 lần ra sân ở mùa giải 2013-14. Sau khi Milan không thể giành quyền dự Champions League, Kaka quyết định chấm dứt hợp đồng và chuyển đến thi đấu ở Mỹ dưới màu áo Orlando City.

6. Fernando Torres

Torres trưởng thành từ đội trẻ của Atletico Madrid và trở thành đội trưởng của đội chủ sân Vicente Calderon khi mới 19 tuổi. Với 91 bàn thắng sau 243 lần ra sân thi đấu, “El Nino” trở thành mục tiêu hàng đầu của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu. Mùa hè 2007, Torres đầu quân cho Liverpool và tại sân Anfield, anh đã trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới với 81 bàn thắng sau 142 trận đấu.

Tháng 1 năm 2011, Torres cập bến Chelsea với mức giá 50 triệu bảng, trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 4 trên thế giới khi ấy. Tuy nhiên, tại sân Stamford Bridge, Torres không thể hiện được nhiều và mùa hè vừa qua, anh được Chelsea cho AC Milan mượn trước khi được Milan mua đứt để… cho đội bóng cũ Atletico Madrid mượn lại. Ngày 29 tháng 12, trang chủ chính thức của Atletico xác nhận đã mượn thành công “El Nino” từ AC Milan với bản hợp đồng đến hết tháng 6 năm 2016.

(Bạn đọc: Trần Hải Đoàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục