Đau lắm Petr Cech ơi!

18:48 Thứ bảy 06/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Mùa giải năm nay Chelsea đang bay cao ở giải Ngoại hang Anh với một đội hình đồng đều chất lượng, phong độ ổn định cùng với đó là tài cầm quan lão làng của Jose Mourinho. Chelsea bất bại và chưa có dấu hiệu của sự dừng lại, nhưng bên cạnh niềm vui ấy một số người hâm mộ The Blues vẫn không thể nào dấu được sự chua sót bởi người hùng một thời của họ, Petr Cech dù rất tài năng nhưng buộc phải thường xuyên ngồi vào băng ghế dự bị.

Từ khi trở thành thủ môn số 1 của Chelsea cách đây 10 năm Cech thi đấu nhiều trận nhất cho CLB thành London, biết bao ngôi sao đến Stamford Bridge và ra đi nhưng Cech vẫn đứng đó trước khung gỗ đội nhà, với đôi tay của mình anh trở thành “hòn đá tản” giúp Chelsea vượt qua rất nhiều sóng gió.

Với tài năng xuất chúng của mình Cech từng khiến không biết bao nhiêu là “sát thủ” của đối phương phải lắc đầu ngao ngán, anh có đủ mọi tố chất để trở thành một “người nhện” hàng đầu làng túc cầu, chiều cao tốt, sải tay dài, những pha ra vào hợp lý và điều không thể thiếu chính là phản xạ cực nhanh giúp Cech luôn có được lợi thế mỗi khi đối mặt với cầu thủ đối phương. Trên sân thủ thành người Cộng hoà Séc giúp các đồng đội nhất là những hậu vệ an tâm hơn bởi bởi vì họ hiểu rằng phía sau mình là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại.

Trong hoàn cảnh nào thì Petr Canh vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Ảnh: Internet

Nhưng bây giờ cái thời đeo găng tay và bay nhảy đều đặn với Cech là một điều thật xa sỉ kể từ khi Chelsea có mặt của một thủ môn trẻ và cũng rất tài năng đó là Thibaut Courtois. Sau những năm tháng được Chelsea cho đi “học việc” cuối cùng thủ môn người Bỉ cũng “vinh quang” trở về, với sức trẻ và khát khao cống hiến của mình Courtois ngay lập tức được tin dùng và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Cech trở thành “người thừa” của The Blues.

Đương nhiên không thể trách Courtois vì ai cũng biết tre già thì măng mọc, chỉ tiếc là Cech vẫn chơi hay nhưng vẫn phải trở thành kẻ ngoài cuộc, có chăng là lỗi của định mệnh, Cech chỉ là nạn nhân trong guồng quay khốc liệt của bóng đá đỉnh cao mà thôi.

Mới mùa trước Chelsea hãy còn sống khoẻ với Cech, còn anh thì vẫn âm thầm nhưng luôn thi đấu ổn định như cái cách mà anh đã thể hiện trong “màu áo xanh” suốt một thập kỷ qua. Nhưng giờ anh lại là một khán giả “bất đắc dĩ” trong niềm vui của Chelsea. Cech vẫn cười khi đội nhà dành chiến thắng nhưng tận sâu trong ánh mắt ấy người ta dễ dàng nhận thấy một nỗi buồn, nỗi thất vọng mà chẳng thể dễ dàng diễn tả hết bằng lời.

Trong quá khứ Petr Cech từng trải qua một chấn thương rất nặng trong trận đấu giữa Chelsea và Reading diễn ra hồi tháng 10/2006, khi ấy anh đã đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, Cech băng ra dũng cảm, đoạt bóng ngay trong chân của tiền đạo đối phương và cùng bị lãnh trọn một cú vào bóng như trời giáng vào đầu.

Tưởng rằng với chấn thương kinh hoàng ấy Cech sẽ không thể trở lại sân cỏ thế nhưng với ý chí và tình yêu mảnh liệt với trái bóng tròn sau một thời gian dài chữa trị Cech đã trở lại và lợi hại hơn xưa rất nhiều, điều đặc biệt hơn với Cech là sau chấn thương anh có một hình tượng mới mà sau này người ta đã quen thuộc với anh, đó là hình ảnh một thủ môn với chiếc mũ bảo hộ trên đầu.

Cech chỉ là một phần nhỏ trong lịch sử Chelsea, anh đi ngang CLB chưa quá lâu nhưng vẫn kịp để lại chỗ đứng của mình trong những trang sử vang danh của CLB. Chiến công đoạt chức vô địch UEFA Champions lần đầu tiên trong lịch sử Chelsea đã nói lên tất cả, một giải đấu mà sự xuất sắc, xuất thần của anh là nguyên nhân chính giúp đội nhà đăng quang.

90 phút trôi qua với một tiền đạo rất đơn giản, nhưng với một thủ môn như Cech thì đó là một thử thách thật sự, anh nhất định phải tập trung từng phút từng giây trong cả một trận đấu, ở vị trí thủ môn nếu mắc sai lầm thì rất khó để được tha thứ. Trong bóng đá người ta thường nhớ đến những cầu thủ ghi bàn hơn là một thủ môn cản phá hàng chục lần mỗi trận, thế nên giống như bao “người nhện” khác Cech âm thầm tận tụỵ thi đấu hết mình chứ không thích thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo.

Tất cả với Petr Cech bây giờ chỉ còn lại hoài niệm với những người “trót yêu” anh, đã lâu rồi người ta không được nhìn thấy thủ môn “đội mũ bảo hộ” bay nhảy và khiến đối phương “vò đầu bứt tóc” vì bỏ lở cơ hội. Ở độ tuổi 32 với một thủ môn tài năng như anh thời gian không phải là vấn đề, Cech hoàn toàn có thể trở thành thủ môn số 1 ở rất nhiều CLB lớn trên thế giới. Nếu có thể anh hãy rời khỏi Chelsea, bởi thật đau lòng khi thấy anh mãi dự bị như vậy!

(Bạn đọc Vệ Anh Tiến)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục