Góc Chelsea: Đã qua rồi hình ảnh “chiếc xe buýt hai tầng”

19:45 Chủ nhật 09/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Chelsea dưới thời Mourinho luôn nổi tiếng với hình ảnh phòng ngự đến mức tiêu cực. Do đó, giới truyền thông đã dùng chính câu nói của “Người đặc biệt” để mỉa mai lối đá của Chelsea. Thế nhưng, mùa giải năm nay “The Blues” đã rũ bỏ “chiếc xe buýt hai tầng” để trình diễn một lối chơi đầy thuyết phục.

Hình ảnh của nửa xanh thành Luân Đôn rất giống với một bất ngờ thú vị của bóng đá châu Âu mùa giải trước, đó chính là đương kim vô địch La Liga hiện nay Atletico Madrid. Có lẽ, sau thất bại “tâm phục, khẩu phục” ngay trên sân nhà Stamford Bridge trước thầy trò Diego Simeone tại vòng bán kết Champions League mùa trước đã khiến Mourinho rút ra nhiều điều.

Việc đầu tiên mà “Người đặc biệt” tập trung thực hiện là… hút máu Atletico. Diego Costa, Filipe Luis đã chuyển “hộ khẩu” đến Luân Đôn, Thibaut Courtois quay trở về sau thời gian thi đấu đầy thành công dưới dạng cho mượn. Và giờ đây, ngoại trừ Filipe Luis là quân bài dự bị chiến lược, cả Courtois và Costa đều “đóng đinh” trong đội hình xuất phát của “The Blues”.

Chưa hết, Mou muốn một tiền vệ kiểu Koke của Atletico và ông đã đưa về một người có lẽ còn xuất sắc hơn, anh chính là Cesc Fabregas. Nguyên liệu đã đầy đủ, chỉ còn chờ Mou lắp ghép thành một cỗ máy hoàn hảo. Với tài năng của mình, Mou không mất nhiều thời gian để xây nên cỗ máy chiến thắng như hiện nay.

Nhìn phong cách thi đấu của “The Blues” hiện tại có thể dễ dàng nhìn ra nhiều điểm tương đồng với Atletico mùa giải trước. Vẫn là một phong độ ghi bàn khủng khiếp của Diego Costa, sự chắc chắn gần như tuyệt đối của Courtois nhưng có lẽ thầy trò Mou còn hoàn hảo hơn chính Atletico mùa giải trước với phong cách thi đấu mà người ta vẫn hay quen gọi là “Counter pressing”. Đó là là một phương pháp áp sát thật nhanh khi đối thủ có bóng, và sau đó khi có bóng thì ngay lập tức tổ chức những đợt lên bóng thần tốc.

Để kiểm chứng điều đó, hãy nhìn lại 2 cuộc chạm trán với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Chelsea là Man Utd và Liverpool. Trận đại chiến ở Old Trafford, Chelsea đã trình diễn một lối chơi gần như hoàn hảo. Mou đã chỉ đạo các học trò liên tục vây ráp mỗi khi các cầu thủ MU có bóng khiến đội chủ nhà không có nhiều khoảng trống để triển khai thế trận. Mỗi khi cầm bóng, Fabregas lập tức triển khai bóng lên trên để Hazard và Wilian sử dụng tốc độ khoét vào nách giữa hậu vệ cánh và trung vệ của MU. Nếu không có sự xuất sắc của De Gea, chắc chắn Chelsea đã kết liễu trận đấu từ sớm.

Khả năng kiểm soát trận đấu hiện tại của “The Blues” là cực kỳ xuất sắc. Đã qua rồi thời kỳ Mou dựng “xe buýt hai tầng” để chống chọi lại sức công phá của đối phương. Thay vào đó là khả năng gây sức ép ngay từ phần sân đối phương nhờ cách tổ chức đội hình hết sức khoa học và sự cơ động linh hoạt giữa các nhân tố trên hàng tiền vệ.

Trong trận đấu đêm qua gặp Liverpool, Chelsea tiếp tục giành chiến thắng. Lần này Chelsea không chơi phòng ngự như những gì Mourinho bị cáo buộc cách nay 6 tháng. Họ tấn công, dồn ép đối thủ. Kiến trúc sư là Eden Hazard trong khi Matic chơi sát ngay số 10 của Chelsea ở trung tâm hàng tiền vệ. Hazard không ghi bàn nhưng anh là cảm hứng cho chiến thắng của The Blues.

Chelsea khởi đầu chậm chạp nhưng họ không mất nhiều thời gian để vào guồng. Hazard tra tấn các hậu vệ Liverpool mỗi khi cầm bóng. Glen Johnson không biết anh sẽ di chuyển thế nào và hoang mang tự hỏi không hiểu Hazard có tấn công cánh của mình hay không. Hazard nguy hiểm khi cầm bóng đến mức Brendan Rodgers đôi lúc đã chỉ đạo tăng gấp đôi số cầu thủ theo kèm anh.

Sự xuất sắc của Hazard cho phép Chelsea gây sức ép cao ở khu vực sâu hơn bên phần sân Liverpool và cùng với Oscar và Ramires họ đẩy đối thủ lùi sâu hơn trên phần sân nhà. Có những lúc Liverpool gặp khó khăn để triển khai bóng ngay từ hàng thủ vì bị cầu thủ Chelsea đeo bám và áp sát quyết liệt. Nỗi lo lắng của các fan chủ nhà là có thể cảm nhận được và nó hiển hiện cả trên gương mặt các cầu thủ chủ nhà trên sân khi Chelsea cho thấy vì sao họ lại trở thành tâm điểm chú ý từ đầu mùa.

Những tuần gần đây họ gây lo ngại vì đã không khép lại các trận đấu theo cách họ lẽ ra phải làm nhưng điều đó không xảy ra ở Anfield, trước Liverpool. Chelsea vẫn kiểm soát thế trận như thường lệ còn Liverpool vất vả tìm cách vượt qua họ. Chelsea không có lý do gì để chấp nhận chia điểm một khi họ có những ngôi sao tấn công như Hazard và Costa.

Chúng ta hầu như không thấy tuyển thủ Tây Ban Nha trong tháng 10 vì anh dính chấn thương gân khoeo nhưng Costa tiếp tục cho thấy sự lợi hại của mình. Anh ghi bàn thứ 10 ở Premier League mùa này, chỉ ít hơn 4 bàn so với tất cả những gì cả đội Liverpool làm được.

Với thành tích bất bại qua 11 vòng đấu và chễm chệ với vị trí đầu bảng ở Premier League, triết lý của Mou đã cho thấy sự chính xác gần như tuyệt đối. Do đó, hãy quên đi hình ảnh “chiếc xe buýt hai tầng” xấu xí bởi hiện tại, “Counter pressing” mới là phong cách đích thực của Chelsea.

(Bạn đọc: Trần Hải Đoàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục