David Silva: “Phù thủy” cô đơn

11:00 Thứ sáu 03/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Tuy không phải là thế hệ ngôi sao đầu tiên đặt chân đến Etihad, nhưng chàng trai nhỏ con người Tây Ban Nha lại nằm trong thế hệ gây dựng nên một Man City hùng mạnh thống trị giải quốc nội ở Anh và phá vỡ trật tự “Big Four” đã tồn tại lâu trong tâm thức người hâm mộ bóng đá Anh.

Đến Man City từ CLB Valencia của xứ sở bò tót sau khi đã khẳng định được danh tiếng và hình ảnh của mình ở trong nước và là một trong những cầu thủ trẻ tài năng ở bán đảo Liberia. Thực sự, kể từ khi chuyển đến Etihad, Silva không chỉ được ưu đãi về lương bổng để mang đến những đóng góp quan trọng cho đội bóng, anh còn được nâng tầm trở thành một trong những “nhạc trưởng” hàng đầu không chỉ ở giải ngoại hạng Anh mà còn ở đẳng cấp thế giới. Silva mê hoặc người xem bằng cái kèo “trái” đầy ma thuật của mình với những đường kiến tạo sắc lẹm như đặt và những khoảnh khắc anh thay đổi cục diện trận đấu bằng kỷ năng thiên bẫm của mình.

Có ai biết được để có thành công ngày nay, khi mới bỡ ngỡ đến nơi xa xứ, Silva đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường bóng đá mới đầy khắc nghiệt. Là một cầu thủ có chiều cao khiêm tốn, thể lực còn hạn chế, ngoài kĩ thuật ra anh luôn luôn gặp khó khăn trước những hậu vệ có thể hình, thể lực vượt trội mình, cộng với việc anh rất nhạy cảm với chấn thương.

Thi đấu nổi bật nhưng David Silva lại rất có duyên với chấn thương. Ảnh: Internet

Silva đã từng là dấu hỏi lớn trong những bản hợp đồng mà tân huấn luyện viên Man City là Roberto Mancini lúc đó, về vấn đề “thích nghi” với bóng đá Anh hay anh sẽ trở thành một trong những bản hợp đồng thất bại? Điều thường thấy khi vào thời điểm đó mới lột xác, “thiếu gia” thành Manchester đã vung “tiền tấn” trên thị trường chuyển nhượng và mang về nhiều bạn hợp đồng “hớ”, tiêu biểu như bộ đôi người Brasil Robinho và Jo.

Nhưng sau đó, với tinh thần tập luyện kiên trì, không nản chí trước khó khăn của Silva đã được đền đáp. Anh chơi ngày càng khởi sắc vào cuối mùa giải 2010-2011 mà cùng với Man City dành gianh hiệu đầu tiên là FA Cup sau trận chung kết với Stoke City. Mùa giải tiếp theo 2011/12 như một bước nhảy vọt với Silva, anh đã khẳng định được tài năng và đẳng cấp của mình và giúp đội nhà giành gianh hiệu vô địch ngoại hạng một cách nghẹt thở sau 44 năm chờ đợi. Tuy mùa giải 2012/13 Man City chỉ giành được Siêu cup nước Anh trong trận đấu với Chelsea. Đó là mùa giải với Man xanh được coi là một mùa giải thất bại, khi họ không vượt qua vòng bảng cup C1, về nhì ở Premier League và FACup. Nhưng riêng Silva, anh vẫn là một điểm sáng trong đội hình toàn sao của Man City với phong độ ổn định như thường thấy.

Sau khi huấn luyện viên người Ý chia tay Etihad và HLV Manuel Pellegrini lên tiếp quản vị trí mà người tiền nhiệm để lại. Cựu cầu thủ của Valencia vẫn là một trong những con bài quan trọng của vị chiến lược gia người Chilê, góp phần giúp ông gặt hái được cú đúp danh hiệu ở đấu trường quốc nội ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt CLB, mùa giải 2013/14.

Ở ĐTQG Tây Ban Nha, Silva cũng gặt hái được nhiều thành công và đã đạt được những danh hiệu đáng mơ ước trong sự nghiệp “quần đùi áo số” của mọi cầu thủ, khi anh cùng đồng đội vô địch World Cup 2010 và bảo vệ ngôi vương tại EURO 2012.

Tuyển thủ người TBN là mắc xích quan trọng trong lối chơi của Man City. Ảnh: Internet

Ở Man City, Silva cùng những Hart, Kompany, Yaya Toure, Aguero là trục “xương sống” quan trọng của đội bóng. Nếu như đội trưởng Kompany là một chốt chặn đáng tin cậy ở hàng phòng ngự, Yaya là “ông chủ” khu trung tuyến, Kun Aguero là sát thủ hàng đầu với những thành tích ghi bàn ấn tượng như hồi ở Atletico Madrid, thì chàng “tý hon” David là người dẫn dắt lối chơi của toàn đội… Silva là nguồn cảm hứng cho những pha phối hợp, những đợt tấn công của Man xanh. Sẽ là nói không ngoa khi lối chơi của Man City mềm mại uyển chuyển, đẹp mắt có đóng góp không nhỏ của cầu thủ này.

Mặc dù, từ thời Mancini đã bổ sung những cầu thủ chất lượng nhằm cùng gánh trách nhiệm “dẫn dắt” cho lối chơi của đội bóng, nhưng vẫn không có một cầu thủ nào có thể đảm nhận được việc lấp “khoảng trống” mà Silva để lại mỗi khi anh vắng mặt. Người làm tốt nhất có lẽ là Samir Nasri, nhưng đó là khi anh đạt được phong độ cao. Còn hiện tại, cầu thủ người Pháp không còn giữ được phong độ như thời anh còn thi đấu cho Arsenal. Những Milner, Navas cũng chỉ ở mức độ tròn vai hay thi thoảng có những khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi. Điều đó khiến Man City phụ thuộc không nhỏ vào Silva về khả năng sáng tạo.

Không thể đòi hỏi Yaya phải “toàn năng” khi đã vừa quán xuyến tuyến giữa lo phòng ngự rồi tấn công giờ lại kiêm kiến tạo nữa. Sẽ còn xa xỉ hơn khi đòi hỏi điều đó ở những mẫu tiền vệ phòng ngự như Fernando và Fernandinho. Chính điều đó đôi lúc đặt ngôi sao Tây Ban Nha vào tình trạng “quá tải”. Những khi anh bị đối phương “bắt chết” thì y như rằng lối chơi của Man xanh bế tắc và thiếu hẳn sự nhạy bén, khi họ mất đi “mắt xích” quan trọng để vận hành nó.

Giai đoạn đầu mùa giải Silva đã có khởi đầu không tốt do thể lực bị bào mòn trong vòng chung kết World cup 2014 ở Brasil. Nhưng càng chơi anh đã dần lấy lại được phong độ của mình. Silva vẫn thể hiện những pha đi bóng lắt léo, xé toang hàng phòng ngự đối phương. Nhưng dường như anh đang “cô đơn” vì không có người đủ tầm chia sẻ nhiệm vụ sáng tạo cho mặt trận tấn công. Bài toán tìm người “hỗ trợ” Silva có lẽ sẽ còn khiến HLV Pellegrini đau đầu để tìm những phương án khả dĩ có thể. Liệu sẽ có những bản hợp đồng chất lượng vào kì chuyển nhượng mùa Đông hay Hè sang năm với những cái tên chất lượng như Marco Reus hay Isco đến với Etihad chăng?

(Bạn đọc: Su – Duy Thành)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục