![]() |
Nỗi buồn của huyền thoại
Phát biểu trên trang Website của LĐBĐ Anh trong ngày chia tay đội tuyển quốc gia, Gerrard cho biết: “khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Anh là một vinh dự, nhưng tôi phải quyết định dừng lại. Đây là một ngày buồn với cá nhân tôi. Tuy nhiên để đảm bảo năng lực cao nhất cống hiến cho Liverpool, tôi quyết định dừng lại. Tôi tin đây là một quyết định đúng đắn.”.
Có thể cảm nhận được sự chân thật trong từng lời nói của đội trưởng Tam sư. Xét một cách công bằng, đây chính là lúc Gerrard nên chia tay đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 34, khi sức khỏe đã không còn cho phép anh có thể tận hiến cho Liverpool và cả tuyển Anh nữa. Giữa hai màu áo đó anh chỉ có thể chọn một, anh phải chia tay đội tuyển để tập trung thi đấu cho Quỷ đỏ vùng Merseyside. Dù đó là quyết định rất khó khăn và Gerrard không hề mong muốn.
Sự chia tay của Gerrard đã để lại cho người hâm mộ bao tiếc nuối
Nhưng đó còn là lời chào từ biệt mang đậm nỗi buồn của Gerrard. Không buồn làm sao được khi anh vừa trải qua một kỳ World Cup thất bại. Khi anh đã có tới 14 năm chinh chiến ở 3 kỳ World Cup và 3 kỳ Euro, nhưng thành tích tốt nhất chỉ là việc lọt vào vòng tứ kết của World Cup 2006 và tứ kết Euro 2004. Còn lại là những chuỗi ngày triền miên trong thất bại. Và bởi, ở đời, người ta chỉ muốn chia tay trong chiến thắng chứ mấy ai muốn kết thúc trong thất bại bao giờ!
Nhưng Gerrard đã không thể có sự lựa chọn nào khác. Anh đã từng được tham dự nhiều giải đấu lớn, đã từng được chinh chiến trong thế hệ vàng của bóng đá Anh với những tên tuổi xuất sắc như Paul Scholes, Beckham, Lampard, Rooney…nhưng không thể thành công thì giờ đây, khi tuyển Anh đã suy yếu đi rất nhiều, khi gánh nặng tuổi tác đè lên vai, khi Euro 2016 còn tới hai năm nữa mới khởi tranh thì cơ hội dĩ nhiên đã không còn dành cho một cầu thủ đã 34 tuổi như anh nữa. Có thể, nếu ở lại, Gerrard vẫn còn hữu ích cho đội tuyển quốc gia trong một vài năm tới. Nhưng nó khó có thể giúp anh tìm kiếm lấy một danh hiệu.
Xứng danh huyền thoại
Sự nghiệp của Gerrard đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Anh chính là tấm gương điển hình cho dạng cầu thủ tài năng nhưng không có duyên với những chiếc cúp vô địch. Đó chính là khiếm khuyết lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Nhưng cho dù có những khiếm khuyết thì Gerrard vẫn xứng đáng là một trong những đội trưởng vĩ đại nhất mà tuyển Anh từng sở hữu. Nó không chỉ được tạo ra bởi con số 114 lần khoác áo đội tuyển quốc gia (38 trận mang băng đội trưởng), ghi 21 bàn thắng, cầu thủ có số lần khoác áo tuyển Anh nhiều nhất sau Peter Shilton và Beckham, mà còn được dệt nên từ tài năng thiên bẩm của Gerrard và tinh thần chiến đấu chuyên nghiệp của anh.
Xét về tài năng, Gerrard xứng đáng là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Những nhận xét của Sir Alex Ferguson dành cho Gerrard khi anh mới chỉ 20 tuổi đã nói lên tất cả: “Thể chất và kỹ thuật phát triển quá sớm, động lực tuyệt vời, năng lượng dồi dào, đọc trận đấu và chuyền bóng rất nhanh”.
Không chỉ giành được sự nể trọng của Sir Alex khi còn rất trẻ, Gerrard còn được nhiều đồng đội của mình đánh giá rất cao. Chính ngôi sao đầy cá tính Craig Bellamy, từng viết trong tự truyện rằng: “Không có gì là anh ấy không thể làm được. Anh ấy thông minh. Anh ấy đọc trận đấu nhanh hơn bất cứ ai. Anh ấy nhìn ra trước những cảnh tượng. Tôi đã chơi bóng với rất nhiều cầu thủ tài năng, nhưng anh ấy giỏi hơn bất cứ ai trong số họ.”
Và khi nhìn vào chi tiết được CĐV bầu chọn là người xuất sắc thứ hai trong danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Liverpool, đã cho thấy Gerrard xuất sắc như thế nào.
Không chỉ nổi tiếng về tài năng thiên bẩm, Gerrard còn được biết đến với tư cách là cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp. Không chỉ miễn nhiễm với các vụ bê bối bên ngoài sân cỏ, điều rất hiếm thấy ở các cầu thủ Anh. Gerrard còn là tấm gương điển hình về sự trung thành hiếm thấy. Trong sự nghiệp, anh đã từ chối tất cả mọi lời chào hấp dẫn để thi đấu cho đội bóng duy nhất là Liverpool. Trong giai đoạn bóng đá đang bị đồng tiền chi phối mạnh mẽ như hiện nay, thì nhân cách đó không nhiều cầu thủ có thể đạt được.
Xin chào và cảm ơn anh – Steven Gerrard! Sự nghiệp của anh dù khiếm khuyết, nhưng anh sẽ mãi mãi là một huyền thoại xuất chúng ngay cả khi số phận đã không công bằng với anh.
(Bạn đọc Thanh Điệp)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















