Trước một West Ham có thói quen “sát” ông lớn mùa này, Lữ đoàn đỏ đã thi đấu như gà mắc tóc và dễ dàng hứng chịu thất bại một cách nhạt nhòa. Chẳng phải “Búa tạ” đá quá hay mà thực sự dàn cầu thủ của đội khách đã quá đuối trong một lịch trình thi đấu dày đặc của Premier League giai đoạn Giáng sinh và năm mới.
![]() |
| Dưới thời Klopp Liverpool đang quay trở lại với bộ mặt thật của mình. Ảnh: Internet. |
Tính ra đến lúc này, đội chủ sân Anfield cũng mới thắng có 5/12 trận tại Premier League kể từ khi cựu chiến lược gia của Dortmund đặt chân đến. Trong đó có 3 trận họ đánh gục các đội bóng lỳ lợm là Chelsea, Man City và Leicester tức là vẫn giữ thói quen hùng hổ trước các đội mạnh và yếu ớt khi gặp nhược tiểu.
Hiệu ứng Klopp chỉ giúp Liverpool tươi mới trong một chút ít thời gian rồi lại bắt đầu trở về với bộ mặt thật của mình. Lối chơi Counter-Pressing mà Klopp áp dụng cho Lữ đoàn đỏ chẳng thể thu được thành công bởi những nhân tố ông đang có trong tay thực tế khó có thể triển khai lối đá này.
Chiến lược gia người Đức từng trấn an rằng ông sẽ kiên nhẫn với các cầu thủ của The Kop chứ không vội mua sắm. Nhưng với màn trình diễn thất thường của hàng tiền vệ, hạt nhân trong lối chơi của The Kop với những cái tên như Adam Lallana, Firmino, Emre Can, Jordon Ibe,… đang khiến nhiều Liverpundian sốt ruột.
Thậm chí cái tên được kì vọng nhất là Philippe Coutinho cũng đang bất ngờ chùng xuống trong thời gian gần đây kể từ màn thăng hoa rực rỡ trong trận thắng Chelsea. Vấn nạn chấn thương đeo bám Daniel Sturridge cùng Jordan Henderson cũng khiến đội chủ sân Anfield đau đầu với những con tính.
![]() |
| Lối chơi Counter-Pressing mà Klopp áp dụng cho Lữ đoàn đỏ chẳng thể thu được thành công bởi những nhân tố ông đang có trong tay thực tế khó có thể triển khai lối đá này. Ảnh: Internet. |
Tính ra, nếu tìm một người để ông Klopp hài lòng hoàn toàn thì gần như không có bởi chính những vị trí trọng yếu khác như Miglonet hay Benteke cũng đang là những ngôi sao không hợp với triết lí của ông thầy từng dẫn dắt Dortmund.
Liverpool có một chiến lược gia tâm huyết và đầy cá tính nhưng thực sự ông đang loay hoay trong việc áp đặt dấu ấn của mình lên đội bóng bởi nhân sự hiện tại của The Kop quá lộn xộn. Có thể nói di sản mà các đời huấn luyện viên trước để lại ở Anfield thực sự là một công trường ngổn ngang khó có thể chỉnh trang trong ngày một ngày hai.
Đã đến lúc Klopp cần phải mua sắm để “thay máu” đội bóng. Có như thế Liverpool mới thực sự bước vào một cuộc cách mạng thực sự chứ không chẳng thể để tình trạng nửa vời kéo dài mãi. Thà một lần quyết liệt để lột xác còn hơn cứ buồn mãi thiên thu.














