Góc nhìn: Có 2 vị thần gác đền tại Stamford Bridge

15:52 Thứ ba 03/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Thibaut Courtois hay Petr Cech, liệu ai xứng đáng hơn để bắt chính trong một trận chung kết? Có lẽ điều đó chẳng có gì quan trọng. Bởi khi có mặt, ai cũng hoàn toàn có thể là vị thần bảo hộ khung thành cực kỳ đáng tin cậy bên phía đoàn quân HLV Jose Mourinho.

Cech và Courtois, 2 vị thần gác đền của Chelsea. Ảnh: Internet

Quay ngược dòng thời gian, trở lại thời điểm khởi đầu mùa giải, khi Mourinho điền tên Thibaut Courtois ra sân trong đội hình chính thức trước Burnley. Người ta đã hiểu rằng một kỷ nguyên mới đã bắt đầu tại nơi “đền thiêng” của đội chủ sân Stamford Bridge. Chiếc áo số 1 vẫn còn đó với Petr Cech, nhưng đối với thủ thành người Cộng hòa Séc, ắt hẳn trong tâm trí anh sẽ tái hiện lại hồi ức của 10 năm trước, khi anh giống như Courtois bây giờ, đánh dấu bước lùi của người đàn anh Carlo Cudicini.

Thật khó để khẳng định chắc nịch rằng tài năng của Thibaut Courtois lúc này đã vượt trội hơn so với Petr Cech. Tuy nhiên, nhìn lại chuỗi thành tích ấn tượng của Chelsea sau hơn 2/3 mùa giải trôi qua, cùng theo đó là vô số pha cứu thua không tưởng của Courtois đã giữ lại cho The Blues những kết quả tốt đẹp thì khách quan mà nói, Courtois đủ đẳng cấp để đứng vào vị trí của Cech. Có lẽ trận đấu cho thấy rõ nhất sự “thần thánh” của Courtois chính là hai trận bán kết của Chelsea trước Liverpool tại khuôn khổ League Cup. Đó thực sự là một màn trình diễn siêu phàm của thủ thành sinh năm 1992.

Với tất cả, tài năng, tuổi trẻ, tham vọng của người đàn em, phải chăng đã là lúc Cech từ bỏ những vinh quang lừng lẫy trong màu áo The Blues để tìm kiếm những niềm cảm hứng mới ở một bến đỗ khác? Nhưng có lẽ đó là câu chuyện của tương lai, nó có thể xa hoặc gần. Còn bây giờ, Cech vẫn là một nhà vô địch của đội bóng thành London.

Courtois đã góp công cực kỳ lớn để đưa Chelsea đến với trận đấu cuối cùng trước Tottenham trên sân Wembley. Nhưng lạ thay, chọn lựa của Jose Mourinho lại là Petr Cech. Để lý giải cho điều này, đầu tiên chúng ta thử lục lọi lại những lời nhắn nhủ “người đặc biệt” đã từng gửi đến công thần của mình. Trước đây khi được các phóng viên hỏi về việc liệu Courtois sẽ chiếm giữ vị trí số 1 ở khung thành Chelsea mùa 2014/2015, Mourinho thẳng thừng đáp rằng: "Tôi không thích nói đến cụm từ ‘phần còn lại của mùa giải’. Không, cậu ta không phải lựa chọn số 1 của tôi trong suốt phần còn lại của mùa giải. Cậu ấy chỉ là số 1 vào hôm nay".

"Khi bạn ở trong một đội bóng hàng đầu, và khi bạn có một đối thủ như Petr [Cech], nếu bạn không thể hiện được gì, thì ắt hẳn bạn sẽ gặp rắc rối. Không cầu thủ nào hạnh phúc khi không được ra sân, thậm chí chỉ là 10 phút. Tôi biết Petr 10 năm nay, anh ấy sẽ không nghỉ ngơi và thư giãn trên ghế dự bị để rồi nói rằng 'tôi không có cơ hội', thay vào đó anh ấy sẽ làm ngược lại."

Trở lại sau khi Chelsea đã giành ngôi vô địch League Cup lần thứ 5 trong lịch sử, Cech tiếp tục được nâng cao chiếc Cup với tư cách là thành viên ra sân trong đội hình chính thức của The Blues. Trong trận đấu, Cech đã thi đấu ổn định và không mắc bất kỳ sai lầm nào để giữ sạch lưới trong chiến thắng 2-0 thuyết phục của đoàn quân HLV Jose Mourinho. Liệu đó có phải là một đặc ân của Mourinho dành cho thủ thành 32 tuổi hay với “người đặc biệt” thì đó chỉ đơn thuần là một quyết định nhân sự chính xác của ông?

Mỗi câu lạc bộ đều đi đến thành công bằng một đội hình giàu chiều sâu, giàu sức cạnh tranh. Nhưng với Chelsea, người ta còn nhận thấy điều đó ngay ở vị trí thủ môn. Và cũng chẳng cần biết vì sao Mourinho lại chọn Cech, nhưng anh ấy đã có cách chiến đấu của riêng mình. Với Cech, đúng như Mourinho nói đơn giản là không biết chấp nhận. Bất cứ khi nào Cech có cơ hội, Cech đều nỗ lực tối đa để tận dùng nó. Mùa giải năm nay, Cech đã 14 lần bắt chính cho Chelsea và có được 8 trận giữ sạch lưới. Trong khi đó thủ thành dự bị của Chelsea mùa trước, Mark Schwarzer chỉ có tổng cộng 12 lần ra sân cho The Blues, tuy nhiên con số đó phải kể đến sự vắng mặt do chấn thương dài hạn của Cech vào cuối mùa.

Cech sẽ không từ bỏ việc cạnh tranh với người đàn em Courtois. Ảnh: Internet.

Có lẽ với Chelsea lúc này ở vị trí chấn giữ khung thành, Cech hay Courtois, có thể nói rằng chẳng có ai là số 1 hay số 2. Courtois đã rất mạnh mẽ và nỗ lực hết mình, nhưng không phải là để các fan hâm mộ The Blues sớm quên đi hình ảnh của Cech, mà đó là giúp họ biết rằng đã có thêm một vị thần bảo hộ khung thành tại Chelsea. Còn Cech vẫn ở đó, anh vẫn tiếp tục chiến đấu, anh là động lực, là tấm gương cho Courtois. Giờ anh ra đi, anh có thể lại sẽ trở thành huyền thoại ở một câu lạc bộ hàng đầu khác. Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì, nếu tương lai Chelsea có hai thủ thành huyền thoại cùng thi đấu tại Stamford Bridge.

Anh Trường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục