![]() |
Bức tranh màu tối phơi ra ánh sáng
Khoảnh khắc tiền vệ Mikel Arteta đốt lưới nhà giúp Everton dẫn với cách biệt ba bàn trước Arsenal. Tất cả mọi người hiểu rằng, Pháo thủ không còn hi vọng lật ngược tình thế để có thể giành lại 1 điểm. Đó còn là gáo nước lạnh dội vào niềm tin người hâm mộ đã đặt trọn vẹn cho thầy trò HLV Arsene Wenger ở mùa này.
Một trận thua bẽ bàng đến bạc nhược mà có một lời biện minh nào có thể bào chữa cho Arsenal. Sẽ là một sự mông lung nếu ai đó phát hiện ra điểm sáng lớn từ màn trình diễn của Pháo thủ trước Everton. Đơn giản họ đã chơi không đúng sức, đánh mất bản năng chiến đấu và thiếu khát vọng chiến thắng so với Everton rất nhiều.
Bức tranh màu tối mà Pháo thủ vẽ nên trước Everton đã được phơi ra ánh sáng. Đó là hậu quả của việc không xác định rõ mục tiêu trong giai đoạn quan trọng này, và trước khi mùa bóng này khởi tranh. Người ta đã quá huyễn hoặc về sức mạnh của Arsenal khiến họ ngộ nhận về sức mạnh sau khi có được chữ kí của Mesut Oezil. Thậm chí có thời điểm, Arsenal được tung hô sẽ giành cú “ăn bốn”…
Đáng ra, ngay từ đầu HLV Wenger và các học trò chỉ nên chọn Premier League là mục tiêu chính phấn đấu thay vì căng sức ra đấu trên tất cả các mặt trận. Thực sự, Arsenal không đủ chiều sâu đội hình để chiến đấu nhiều như thế trong một mùa bóng. Đó là chưa kể vấn đề chấn thương luôn là bài toán nan giải của Pháo thủ trong nhiều năm trở lại đây.
Đứng dậy nổi không, Arsenal?
Trận thua trước Everton đã khiến cho Arsenal đối diện với thảm họa đánh rơi vé dự Champions League, trước đó ai cũng nghĩ mặc nhiên thuộc về họ. Bây giờ, thầy trò Wenger đã không còn tự quyết định được mọi chuyện chuyện. Câu hỏi đặt ra là Pháo thủ có đứng dậy nổi sau thất bại trước Everton hay không?
Dù muốn hay không thì thầy trò HLV Wenger phải đứng dậy ngay tức khắc. Premier League mùa này chỉ còn 5 vòng đấu. Nếu không thể bỏ qua thất bại trước Everton thì bi kịch thật sự sẽ đến với Pháo thủ với việc phải đá Europa League ở mùa sau. Một viễn cảnh mà ngay cả trong cơn ác mộng CĐV Arsenal cũng chưa bao giờ nghĩ tới trong mùa bóng này. Bởi phần lớn thời gian ở mùa này, Arsenal được xem là một ứng cử viên vô địch nặng kí.
Thực tế, nếu Arsenal đứng dậy được thì chiếc vé Champions League khó thoát khỏi tầm tay họ. Everton còn chạm trán với hai đội bóng thành Manchester. Đó sẽ là những cơ hội lớn cho thầy trò Wenger vượt lên để nằm trong top 4 khi mùa bóng này kết thúc. Tuy nhiên, bây giờ Pháo thủ lại đang xuống dốc thảm hại cùng những trụ cột bị chấn thương tai hại. Khó mà dự báo trước vé về tay Arsenal hay Everton?













