![]() |
| Zlatan Ibrahimovic liên tục tỏa sáng giúp PSG vượt những cửa ải khó khăn. Ảnh Internet |
Sau khi đường hoàng lấy lại ngôi đầu bảng Ligue 1 của Lyon bằng cách đả bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp O.Marseille ngay tại Velodrome PSG đã tiếp tục “hạ sát” Quỷ xanh St. Entienne tại sân công viên các Hoàng tử bằng tỷ số 4-1 đậm đà. Người ghi dấu ấn đậm nét nhất cho chiến thắng ấy một lần nữa lại là chàng Viking Thụy Điển Ibrahimovic. Tiền đạo sinh năm 1981 này đã lập một cú hattrick đầy đẳng cấp để đường hoàng đưa PSG vào chung kết Cúp Quốc gia Pháp.
Tới lúc này, Ibrahimovic đã có được 102 bàn cho PSG từ khi gia nhập đội bóng này một con số thực sự đáng nể nếu biết rằng đây mới chỉ là mùa bóng thứ 3 anh đến với nước Pháp. Chính huấn luyện viên trưởng của St.Entienne, ông Christoper Galtier phải thừa nhận rằng sự xuất sắc đến kinh ngạc của tiền đạo người Thụy Điển đã đánh gục ý chí chiến đấu của St.Entienne.
Christoper Galtier đã phải thốt lên rằng, Ibrahimovic chính là cầu thủ ngoại quốc xuất sắc nhất lịch sử nước Pháp sau màn trình diễn đêm qua. Đến chính đối thủ của mình còn phải thừa nhận như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa về sự xuất sắc của tiền đạo cao 1m95 này.
Kết thúc mùa giải 2011-2012, khi Ibrahimovic dứt áo rời AC Milan để sang khoác áo PSG, nhiều người đã xem đây là một bước lùi của sự nghiệp và xem việc anh sang đây là vì kim tiền là để dưỡng già hơn là để vươn tới vinh quang của bóng đá đỉnh cao. Thật vậy, lúc đó PSG chỉ mới là một kẻ mới nổi, đầy tiền bạc nhưng chưa thể chứng minh được đẳng cấp của mình ngay trong làng bóng đá Pháp chứ đừng nói đến việc ra ngoài châu Âu. Nhưng sau khi Ibra đến, mọi thứ quay ngoắt 180 độ.
Đầu tiên là việc, hàng loạt ngôi sao khác xem PSG là một bến đỗ lý tưởng. Lần lượt những Cavani, Lucas, Marquinhos hay David Luiz lần lượt cập bến Parc dés Princes. Từ đó, một đế chế ở Ligue 1 bắt đầu hình thành, những Lyon, Marseille hay Bordeaux không còn là đối trọng đáng kể của PSG.
Hai năm liên tiếp, PSG xưng vương nước Pháp trong sự bất lực của đối thủ, với họ chiến thắng các đội bóng đồng hương dễ như “lấy đồ trong túi” đến mức nhiều người phải thừa nhận Ligue 1 đang dần trở thành “ao nhà” của đội bóng này bởi họ không có một đối trọng thực sự. Và chắc chắn, ngôi sao lung linh nhất trong dàn sao ấy phải là Ibrahimovic, 2 năm liên tiếp Ibrahimovic đoạt danh hiệu vua phá lưới với số bàn thắng vượt trội so với phần còn lại. Mùa này dù đang bị Lacazette bỏ xa nhưng Ibra vẫn có cho riêng mình 17 bàn tại Ligue 1.
![]() |
| Champions League sẽ là mục tiêu tiếp theo của Zlatan Ibrahimovic? Ảnh Internet |
Không những thế, tại Champions League 2 năm liên tiếp PSG vào đến tứ kết và chỉ chịu gục ngã đau đớn bằng việc thua kém chỉ số bàn thắng sân khách trước 2 gã khổng lồ Barcelona và Chelsea. Đến mùa giải năm nay, họ đã chứng tỏ bản lĩnh thép bằng việc hất cẳng The Blues khỏi sân chơi này ngay tại Stamford Bridge và ôm mộng xưng bá tại sân chơi danh giá nhất cấp câu lạc bộ này. Và chắc hẳn, Ibrahimovic lại là ngọn cờ đầu cho tham vọng danh giá ấy.
Năm nay đã 34 tuổi nhưng khát vọng trong Ibra vẫn cháy mãi và chưa có dấu hiệu dừng lại. Từ Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan và giờ là PSG, Ibrahimovic vẫn thể hiện bản năng sát thủ tuyệt vời. Ở tuổi anh, chân sút cự phách David Villa, đều đã chia tay bóng đá đỉnh cao từ lâu để tìm niềm vui xa xôi tận nước Mỹ nhưng Ibra thì vẫn chưa làm điều đó bởi tham vọng của Ibra là mãi mãi.
Để làm đầu tàu cho một thế lực mới nổi tìm đường xưng bá châu Âu, người đó phải thật cá tính, đầy bản lĩnh và ắt hẳn không thể thiếu đẳng cấp và tài năng. Cho dù xuyên suốt sự nghiệp chưa bao giờ giành được Quả bóng Vàng nhưng Ibrahimovic được xem là trung phong toàn diện nhất thế giới hiện nay cho dù đã vào tuổi 34. Một câu hỏi đã đặt ra lâu nay và rất nhiều lần xem ra vẫn rất khó giải đáp: Bao giờ anh dừng lại?
















