Joshua Zirkzee vừa sắm vai người hùng khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho tuyển Hà Lan trước Serbia tại đấu trường Nations League trên sân Philips. Đáng chú ý, chân sút 25 tuổi lập công sau khi vào sân từ băng ghế dự bị để thay thế Mexx Meerdink trong hiệp hai.
Thực tế, phong độ sa sút trong màu áo Manchester United ở mùa giải 2025-26 từng khiến Zirkzee lỡ hẹn với kỳ World Cup mùa hè. Trong đợt tập trung tháng này, anh cũng chỉ được HLV Xavi gọi bổ sung vào phút chót do tiền đạo Brian Brobbey dính chấn thương. Chia sẻ về cơ duyên này, cựu sao Bayern Munich thú nhận: "Việc được HLV trưởng gọi lên tuyển đợt này thực sự vẫn là một bất ngờ khá lớn đối với tôi".
Sự thăng hoa trên ĐTQG hoàn toàn trái ngược với bức tranh u ám của Zirkzee tại cấp độ CLB. Cập bến Old Trafford dưới thời Erik ten Hag, nhưng hiện tại anh đang đánh mất vị trí trong sơ đồ của HLV Michael Carrick. Kể từ khi Benjamin Sesko gia nhập vào năm 2025, trật tự hàng công đã thay đổi. Ngay cả khi Sesko vắng mặt, HLV Carrick vẫn ưu tiên luân phiên sử dụng Bryan Mbeumo hoặc Matheus Cunha. Tính từ đầu mùa, Zirkzee chưa được đá chính trận nào, mới có vỏn vẹn 4 lần vào sân thay người và chưa đóng góp bàn thắng hay kiến tạo nào.
Trả lời phỏng vấn kênh ESPN, Zirkzee đã lên tiếng bộc bạch về hoàn cảnh khó khăn hiện tại: "Bạn phải được ra sân chơi bóng, nếu không bạn sẽ cảm thấy bản thân trở nên vô dụng".
Tiền đạo người Hà Lan hoàn toàn tôn trọng quyết định của thuyền trưởng MU và hiểu rõ thực tế: "Đơn giản là tại Manchester United luôn tồn tại sự cạnh tranh vô cùng lớn, và HLV Michael Carrick là người đưa ra các lựa chọn. Ở thời điểm hiện tại, điều đó đồng nghĩa với việc tôi chủ yếu chỉ đóng vai trò dự bị. Chắc chắn mọi thứ không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng thì bản thân tôi phải tự mình nỗ lực hành động để thay đổi cục diện này".













