Giữa tâm bão tin đồn về một cuộc chia ly trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, tiền đạo Joshua Zirkzee đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ. Theo Daily Mail, anh sẽ không rời Manchester United, ít nhất là cho đến khi mùa giải này khép lại.
Kể từ khi cập bến Old Trafford từ Bologna với mức giá 36,5 triệu bảng vào mùa hè 2024, Zirkzee vẫn chưa thể chứng minh được giá trị. Mùa giải đầu tiên trôi qua đầy khó khăn với vỏn vẹn 7 bàn thắng sau 49 lần ra sân. Sang đến mùa giải này, tình hình còn trở nên bi đát hơn khi chân sút 24 tuổi mới chỉ có 4 lần được điền tên vào đội hình xuất phát sau 16 trận trên mọi đấu trường.
Phong độ sa sút khiến Zirkzee lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng châu Âu muốn "giải cứu" anh. Tuy nhiên, theo các nguồn tin uy tín, bản thân Zirkzee vẫn muốn bám trụ lại để tìm lại phong độ thay vì chọn cách ra đi. Về phía Quỷ đỏ, ban lãnh đạo cũng đồng thuận với phương án này và không có ý định bán anh trong tháng Giêng.
Sau hai trận vắng mặt vì chấn thương, Zirkzee đã chính thức trở lại tập luyện cùng toàn đội trong tuần này. HLV tạm quyền Michael Carrick cũng đã lên tiếng dập tắt mọi nghi ngờ về mối quan hệ giữa đôi bên.
"Zirkzee đang nỗ lực lấy lại thể lực và thật tuyệt khi thấy cậu ấy đã quay lại sân tập từ hôm qua. Tôi rất mong chờ được làm việc cùng cậu ấy, mọi chuyện chỉ đơn giản là vậy," Carrick chia sẻ. Nhiều khả năng, tiền đạo người Hà Lan sẽ có tên trong danh sách dự bị ở cuộc tiếp đón Fulham vào tối mai.
Để hiểu thêm về triết lý của Michael Carrick, quý độc giả có thể tham khảo qua bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United














