
Huyền thoại bóng đá Zinedine Zidane chuẩn bị có một tuần lễ đặc biệt, khi chính thức trở lại Marseille, thành phố nơi mình sinh ra, trong một sự kiện mang đậm dấu ấn cá nhân và gia đình.
Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Zidane sẽ góp mặt trong một dự án do công ty Universe Football tổ chức, nhằm tôn vinh các danh thủ huyền thoại của làng túc cầu. Sự kiện sẽ diễn ra tại sân Velodrome, biểu tượng bóng đá của Marseille - cũng là nơi gắn liền với tuổi thơ của chàng trai lớn lên ở khu Castellane. Đáng chú ý, đây sẽ là một trận đấu từ thiện.
Sự trở lại này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn chứa đựng cảm xúc sâu sắc với Zidane - người luôn giữ tình yêu đặc biệt dành cho quê hương, dù sự nghiệp lẫy lừng của ông phần lớn gắn bó với Juventus, Real Madrid và đội tuyển Pháp.
Tuy nhiên, chuyến đi của Zidane chưa dừng lại ở đó. Theo nhiều nguồn tin từ Algeria, cựu HLV Real Madrid cũng sẽ di chuyển đến thành phố Oran, để tham dự trận đấu giữa Somalia và Algeria thuộc vòng loại World Cup 2026.
Tại sân Miloud-Hadefi, Zidane sẽ có mặt trên khán đài với tư cách đặc biệt - người cha của Luca Zidane, thủ môn đang chờ đợi trận ra mắt đầu tiên trong màu áo đội tuyển Algeria.
Nếu điều này thành hiện thực, đó sẽ là một khoảnh khắc thiêng liêng với gia đình Zidane. Ở đó, người cha vĩ đại từng nâng cúp vàng World Cup 1998 cùng Pháp, chứng kiến con trai nối tiếp sự nghiệp quốc tế trong màu áo quê hương cội nguồn Algeria.
Từ Marseille đến Oran, từ sự kiện tôn vinh huyền thoại đến giây phút của tình phụ tử, tuần lễ này hứa hẹn sẽ là hành trình giàu cảm xúc và đầy biểu tượng - không chỉ với Zidane, mà còn với những người hâm mộ đã dõi theo ông suốt hơn ba thập kỷ qua.