Zaza tiếp tục được Conte triệu tập – Bỏ lại sau lưng những thất vọng ở Serie A

10:58 Thứ tư 08/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Kể từ khi Antonio Conte lên nắm quyền dẫn dắt Azzurri thì một loạt cái tên dưới thời Cesare Prandelli đã bị gạch bỏ mà đặc biệt đáng chú ý là 2 tiền đạo ưa thích của ông: Antonio Cassano và Mario Balotelli. Conte đã gây bất ngờ cho tất cả khi triệu tập trở lại những Emanuele Giaccherini, Alessandro Florenzi, Fabio Quagriarella nhưng đáng chú ý hơn cả là tiền đạo Simone Zaza. Một tài năng trẻ mới chỉ 23 tuổi đang thi đấu cho Sassuolo nhỏ bé ở Serie A.

Trong ngày khai mạc Serie A mùa giải mới, Zaza đã thi đấu xuất sắc và ghi được một bàn thắng trong trận hòa 1 – 1 với Cagliari trên sân nhà. Cũng nhờ màn trình diễn đó mà anh đã lọt vào đội hình tiêu biểu vòng đấu đầu tiên của Serie A. Quan trọng hơn cả là Antonio Conte đã trao cơ hội khoác áo Azzurri lần đầu cho tiền đạo này. Zaza là niềm tự hào của đội bóng nhỏ bé xứ Emilia – Romagna khi anh chính là người duy nhất từ trước đến nay của Sassuolo được khoác chiếc áo màu Thiên Thanh.

Conte cũng cần tìm kiếm nhân tố mới trên hàng công nên đã trao cho Zaza cơ hội đá chính ngay trận ra mắt của chính mình trên cương vị HLV trưởng khi đối đầu với đội tuyển Hà Lan trong một trận giao hữu. Zaza thi đấu tuyệt hay và góp phần làm nên bàn thắng của Daniele De Rossi khi anh chính là người bị trung vệ Indi của Hà Lan phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến quả Penalty cho Italia và De Rossi đã dễ dàng nâng tỉ số lên 2 – 0 cho đội quân của Conte từ chấm 11m ở phút thứ 8 qua đó chấm dứt hi vọng có điểm của người Hà Lan. Dù không ghi được bàn thắng nhưng Zaza chính là người thi đấu hay nhất trận. Là một điểm nhấn vô cùng lớn góp phần chứng minh sự đúng đắn trong quyết định của Conte.

Tỏa sáng trong màu áo ĐTQG nhưng Zaha lại thi đấu thiếu thuyết phục tại Serie A.  Ảnh: Internet

Lần thứ 2, ở vòng loại Euro 2016, Zaza vẫn được cựu HLV Juventus tin tưởng và trao suất đá chính trên hàng công cùng với Ciro Immobile trong trận đấu ở thủ đô Oslo của đối thủ khó chịu Na Uy. Tiền đạo của Sassuolo đã không phụ lòng tin của ông thầy khi thi đấu nổi bật và tự tin có một pha solo ngoạn mục dứt điểm đầy hiểm hóc để mở tỉ số cho Italia ngay trên đất Na Uy tạo tiền đề cho chiến thắng 2 – 0 của Azzurri.

Như vậy ở màu áo đội tuyển thì Zaza chính là cái tên đang để lại nhiều ấn tượng nhất trong triều đại của Antonio Conte nhưng ở Serie A thì anh lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Ghi được bàn thắng đầu tiên ở vòng 1 Serie A và cũng là bàn thắng duy nhất cho đến khi vòng 6 kết thúc. Anh luôn tỏ ra vô duyên trước khung thành của đối thủ và gần như bị khóa chặt trong tất cả 4 trận đấu còn lại đặc biệt là trong 2 trận đấu Sassuolo phải chạm trán với Napoli và Inter Milan.

Trong trận đấu với Inter, Zaza bị chính người đồng đội tại đội tuyển Italia là Andrea Ranocchia bẻ gãy hết nanh vuốt để rồi cùng đội nhà nhận một trận thua tan tác 7 – 0 ở Giuseppe Meazza. Còn trong trận thua Napoli với tỉ số tối thiểu ở sân nhà Mapei, Zaza cũng không thể làm gì khi bị 2 gọng kìm Koulibaly và Raul Albiol khóa chặt. Trận đấu với Fiorentina thì Zaza không được ra sân, gặp Sampdoria bị thay ra giữa chừng còn trận thua sát nút Lazio ở vòng 6, thay vì tỏa sáng thì Zaza lại hoàn toàn câm lặng để nhường chỗ cho người đồng đội Bernadi. Bernadi đã có một cú đúp nhưng vẫn không thể giúp Sassuolo kiếm được 1 điểm ở Olimpico.

Phong độ tệ hại của Zaza chính là nguyên nhân dẫn đến những kết quả bết bát của Sassuolo thời gian gần đây. Họ đang đứng bét bảng Serie A và chưa một lần được nếm mùi chiến thắng!

Dù không thể hiện được nhiều ở Sassuolo nhưng Conte vẫn tin tưởng và triệu tập Zaza cho 2 trận đấu gặp Ajerbaizan và Malta ở vòng loại Euro 2016 sắp tới. Ở đội tuyển tất nhiên Zaza sẽ nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ những đồng đội có đẳng cấp cao hơn ở Sassuolo rất nhiều nên mọi việc cũng trở nên dễ dàng hơn cho chân sút 23 tuổi này.

Italia chỉ phải đối đầu với 2 đối thủ có thể xem là lót đường ở bảng H và họ sẽ không khó khăn để giành trọn 6 điểm tuyệt đối. Điều người hâm mộ chờ đợi không phải là chiến thắng mà họ sẽ chờ xem Conte sẽ chọn ai thi đấu ở tuyến đầu của Azzurri và sự thể hiện của họ.

Bên cạnh Zaza thì tiền đạo Pelle của Southampton, Osvaldo của Inter, Destro của Roma hay Ciro Immobile đều là những cái tên đáng gờm. Tất cả sẽ cạnh tranh 2 suất đá chính và cơ hội cho Zaza vẫn được xem là khá sáng sủa. Nếu bỏ lại sau lưng những thất vọng cùng câu lạc bộ chủ quản mà thi đấu với một tâm lý tốt, Zaza hoàn toàn có thể làm hài lòng Conte như 2 trận đấu đầu tiên. Đó có lẽ cũng là điều Conte cùng các Tifosi đang mong mỏi và chờ đợi!
Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục