Zanetti vẫn còn muốn cống hiến cho Inter
Các cầu thủ khi bước sang tuổi 30 thường đã là những trang cuối cùng của sự nghiệp. Còn khi 33, 34 tuổi trở đi họ được xếp vào hàng “lão tướng”. Nhưng với Javier Zanetti, người hâm mộ sẽ không thể tin là anh vừa bước sang tuổi 40. Đội trưởng của Inter vẫn đang “chạy như ngựa” trên sân. Một sự dẻo dai đáng kinh ngạc của cầu thủ người Argentina. Ở tuổi của anh, hầu hết các cầu thủ đã giải nghệ. Những người còn thi đấu đa số là thủ môn.
Hiện nay, ở châu Âu chỉ có Paul Scholes, Ryan Giggs và Zanetti là còn thi đấu ở môi trường đỉnh cao. Nhưng cả 2 lão tướng của Man United cũng không thường xuyên được ra sân hoặc thi đấu không hết trận. Còn với Zanetti, anh hầu như không bỏ lỡ một trận đấu nào của Inter.
![]() |
| Zanetti vẫn còn rất dẻo dai ở tuổi 40. Ảnh: Internet. |
Có thể kể ra đây một bằng chứng ấn tượng nhất cho sự bền bỉ đến kinh ngạc của cầu thủ người Argentina. Đầu năm 2013, trong trận đấu với Bologna ở Cúp quốc gia Italia, đội trưởng của Inter đã thực hiện cú bứt tốc qua một hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú sút chạm cột dọc ở phút thứ… 110. Thật kì diệu khi một cầu thủ vừa bước sang tuổi 40 có thể làm như thế.
Zanneti là một phần lịch sử của Inter
Zanetti gia nhập Inter từ năm 1995 và chỉ sau 4 năm anh đã được tín nhiệm giao cho chiếc băng đội trưởng từ tay Giuseppe Bergomi – một huyền thoại của Inter. Hơn 17 năm thi đấu cho đội chủ sân Giuseppe Meazza, anh luôn là lá chắn vững chắc nơi hàng phòng ngự giúp các đồng đội yên tâm tiến lên. Không chỉ vậy Zanetti còn là một tấm gương mẫu mực về lối sống. Sẽ là rất khó nếu các paparazzi muốn chộp được scandal về anh.
“Zanetti không phải cầu thủ bình thường. Anh ấy thật phi thường. Javier luôn là người đến sớm nhất và ra về muộn nhất trong các buổi tập của đội.Tính chuyên nghiệp mẫu mực là bí quyết làm nên một Zanetti bền bỉ mà chúng ta đã thấy gần 20 năm qua. Đối với anh ấy, mỗi trận đấu chơi cho Inter lúc nào cũng như thể trận đầu tiên hay trận cuối cùng”. – HLV Stramaccioni chia sẻ về cậu học trò hơn ông tới 3 tuổi.
Trong thời gian gắn bó cùng với Nerazzurri, Javier Zanetti đã trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc cùng đội bóng sọc xanh – đen thành Milan. Anh đã đoạt được tất cả mọi danh hiệu cao quý cùng với Inter (5 lần vô địch Serie A, 1 Champions League, 1 UEFA Cup, 1 FIFA Club World Cup, 4 Coppa Italia). Zanetti được xem là “cây trường sinh” của Inter trong vai trò thủ quân. Anh có ý nghĩa cả về mặt tinh thần lẫn chuyên môn đối với đội bóng áo sọc xanh – đen.
![]() |
| Zanetti là huyền thoại sống của Inter. Ảnh: Internet. |
Khi được hỏi về khả năng treo giày, Zanetti chia sẻ rất giản dị: "Ý định của tôi là tiếp tục chơi bóng và gắn bó với câu lạc bộ này. Mọi người vẫn nói với tôi rằng tại sao phải giải nghệ khi bản thân vẫn còn hữu dụng. Và chính điều này đã khiến tôi đưa ra quyết định của riêng mình."
Năm nay đã 40 tuổi nhưng những bước chạy của anh vẫn nhanh nhẹn như tuổi đôi mươi. Khát khao cống hiến cho Inter vẫn chưa bao giờ giảm đi trong con người ấy.
Hiện nay, Zanetti chính là cầu thi đấu nhiều nhất cho Nerazzurri với hơn 800 trận trong màu áo xanh – đen. Ở Inter, nhiều ngôi sao đã đến rồi đi nhưng anh thì vẫn ở đó với bao thăng trầm cùng đội bóng. Không biết đến khi nào đội chủ sân Giuseppe Meazza mới lại có một cầu thủ tuyệt vời như anh. Zanetti xứng đáng là tượng đài sống tại Inter dù anh vẫn chưa được dựng tượng thật. Nhưng chỉ cần anh là tượng đài trong lòng người hâm mộ cũng là quá đủ rồi.
Việc một cầu thủ người nước ngoài trở thành biểu tượng của một câu lạc bộ lớn như Inter trong lịch sử Seria A là rất hiếm. Trước đây, chỉ có Diego Maradona là được tôn vinh ở Napoli và trở thành một biểu tượng không thể thay thế ở đây. Napoli đã quyết định treo vĩnh viễn chiếc áo số 10 của “Cậu bé vàng” như một hành động tri ân cho những đóng góp của ông với đội chủ sân San Paolo.
Trong lịch sử Inter cũng chỉ mới có chiếc áo số 3 của Giacinto Facchetti được treo vĩnh viễn. Không hiểu ban lãnh đạo của Nerazzurri có từng nghĩ đến việc làm tương tự dành cho chiếc áo số 4 của Zanneti không? Nếu có thì đó là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho Il Capitano (Đội trưởng – biệt danh của Zanetti) vì những cống hiến của anh cho nửa xanh – đen thành Milan.
Zanetti thực sự là một báu vật mà Inter cần trân trọng.
(Bạn đọc: Mạnh ngố)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















