Yêu Real, nhưng Morata vẫn phải ra đi

13:44 Chủ nhật 07/07/2013

Trong số những tài năng trưởng thành từ lò Real Castilla, tiền đạo Alvaro Morata hiện được xem là viên ngọc sáng nhất.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi





Chân sút sinh năm 1992 này thậm chí mang biệt danh “Raul mới” sau những thành công trong màu áo đội trẻ TBN với 2 chức VĐ châu Âu cùng các đội U19 (2011) và U21 (2013). Sở hữu chiều cao lý tưởng (1m87) cùng khả năng chạy chỗ và dứt điểm tinh tế, Morata đã được cựu HLV Jose Mourinho đôn lên đội 1 Real từ cách đây 2 năm.

Mùa trước, tiền đạo 20 tuổi này còn là sự lựa chọn thứ 3 cho vị trí trung phong, sau Benzema và Higuain. Trên lý thuyết, anh sẽ được ra sân nhiều hơn mùa tới, khi Higuain rời Bernabeu. Thế nhưng, đáng ngạc nhiên là Morata vừa tuyên bố sẽ ra đi trong mùa Hè này, dù rất “yêu” màu áo trắng của đội bóng Hoàng gia TBN. Cũng không khó hiểu quyết định của Morata, bởi sớm hay muộn Real sẽ bổ sung một chân sút đã thành danh (Suarez, Cavani,…). Quan trọng hơn, đội chủ sân Bernabeu tỏ ra không mặn mà với việc gia hạn HĐ với anh. Có vẻ như, số phận của Morata chẳng khác với các bậc đàn anh như Soldado hay Negredo là mấy: có tài nhưng không có chốn dung thân ở Bernabeu.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục