Yếu kém của hàng thủ đội tuyển Đức: Loew, đừng kiêu ngạo!

15:10 Thứ năm 05/09/2013

Trong năm 2013, ĐT Đức đã để thủng lưới tới 11 bàn, trong đó có 9 bàn chỉ trong 3 trận giao hữu với Ecuador (4-2), Mỹ (3-4) và Paraguay (3-3). Hàng thủ của Joachim Loew thực sự có vấn đề.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

NHM ĐT Đức chưa quên trận hòa điên rồ 4-4 với Thụy Điển ở lượt trận vòng loại thứ 4, đó tưởng như sẽ là bài học với Loew và các học trò. Song Mannschaft vẫn thế, chỉ trong 3 trận giao hữu với Ecuador, Mỹ và Paraguay, thủ thành Neuer đã phải vào lưới nhặt bóng tới 9 lần. Việc để thua 3 tới 4 bàn trong 1 trận là điều gần như không bao giờ xuất hiện trong những thế hệ trước của bóng đá Đức.

Cỗ xe tăng Đức cần thay mới động cơ

Trong quá khứ, bóng đá Đức không bao giờ thiếu những hậu vệ giỏi và nó làm nên thương hiệu của một trong những đội bóng giàu thành tích bậc nhất thế giới. Như bài phân tích của cựu huyền thoại Guenter Netzer trên Bild cách đây hơn 2 tuần, thì chính điều đó đã làm hại Mannschaft. Những nhà làm bóng đá Đức dường như quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng bóng đá Đức luôn sản sinh ra những chốt chặn trứ danh mà xao lãng đi nhiệm vụ đào tạo hậu vệ.

Thay vào đó, kể từ khi Klinsmann làm cách mạng, bóng đá Đức lột xác với lối chơi tấn công hoa Mỹ, đánh mất hoàn toàn chất Đức bản lĩnh và lỳ lợm trong quá khứ. Bóng đá đã thay đổi, hậu vệ không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ phòng ngự. Nhưng Joachim Loew dường như cũng quên mất rằng, nhiệm vụ của các cầu thủ tấn công cũng không chỉ là nhao lên phía trước bằng mọi cách. Loew gần như trận nào cũng chỉ đạo các học trò chơi tấn công, mà quên mất nhiệm vụ phòng ngự. Nhìn lại những trận để thủng lưới liên tiếp gần đây, mức độ mắc sai sót của trung vệ Mats Hummels ngày càng tăng.

Trong vòng hơn 1 năm nữa, Loew đừng hy vọng sẽ tìm ra được những cầu thủ phòng ngự đẳng cấp kiểu Matthaeus. Chinh Jogi cũng quá kiêu hãnh và lầm tưởng vào sức mạnh tấn công của hàng tiền vệ được xem là cơ động nhất châu Âu hiện tại mà không nghĩ đến khâu tổ chức phòng ngự. Hãy nghe lời tư vấn của cựu thủ thành Oliver Kahn: “ĐT Tây Ban Nha luôn biết cách lùi về phòng ngự ngay lập tức sau khi mất bóng. Họ đã làm quá tốt nhiệm vụ bịt tất cả các khoảng trống để đối phương khai thác”. Có nghĩa rằng, những Reus, Goetze, Mueller hay kể cả Klose, Gomez cũng phải biết co về khi cần thiết.

Vì rõ ràng, không có một đội bóng nào vô địch World Cup 2014 chỉ bằng hàng tấn công và Loew hẳn cũng biết rõ điều đó sau những lần thất bại liên tiếp trước ngưỡng cửa thiên đường.

Danh sách ĐT Đức

Thủ môn: Neuer (Bayern), Adler (Hamburg), Zieler (Hannover)

Hậu vệ: Boateng (Bayern), Lahm (Bayern), Hoewedes (Schalke), Hummels (Dortmund), Schmelzer (Dortmund), Mertesacker (Arsenal)

Tiền vệ: Sven Bender (Dortmund), Reus (Dortmund), Kroos (Bayern), Mueller (Bayern), Lars Bender (Leverkusen), Sam (Leverkusen), Oezil (Arsenal), Khedira (Real Madrid), Schuerrle (Chelsea), Draxler (Schalke).

Tiền đạo: Gomez (Fiorentina), Klose (Lazio), Kruse (M’Gladbach).
Bàn Thạch | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục