Yêu Arsenal hơn cả bản thân

13:46 Thứ tư 30/01/2013

Tại Emirates, người có đủ tư cách để nói câu này nhất không ai khoác ngoài Arsene Wenger, thế nhưng mới đây các fan Arsenal đã công khai giăng biểu ngữ đòi sa thải vị cha già đáng kính của họ. Thiết nghĩ sau những gì đã cống hiến cho các pháo thủ thành London thì Giáo sư đáng nhận được sự tôn trọng nhiều hơn thế. Nếu Wenger phải ra đường, điều đó cũng đơn giản thôi, ông vẫn có thể dễ dàng tìm kiếm một công việc mới, còn Arsenal lúc đó họ sẽ ra sao?

Vẫn là Arsenal đấy thôi!

Có thể nói rằng các cổ động viên của Arsenal đã quá nông nổi khi làm như vậy. Họ sốt ruột khi 8 năm rồi Pháo thủ chưa có lấy một danh hiệu dù nhỏ, họ lo lắng bởi các trụ cột quan trọng nhất lần lượt rời bỏ Emirates. Những sự bổ sung ở mùa giải năm nay xét về mặt nào đấy chưa thể đáp ứng được những đòi hỏi cần thiết khi Arsenal dần mất khái niệm cạnh tranh ngôi vương tại Premier League. Arsenal là một mái nhà, mọi người đều có quyền yêu, quyền đòi hỏi và đưa ra những phản biện mang tính tích cực nhưng việc đòi HLV Wenger khăn gói ra đi cần phải xét xem đó là ý kiến chủ quan của một nhóm ít ỏi hay tất thảy đều đồng tình?

CĐV Arsenal giăng biểu ngữ đòi Wenger từ chức. Ảnh: Internet.

Ít ai yêu Arsenal bằng tình yêu cháy bỏng như fans của họ! Vậy nên trong mùa hè vừa qua, khi Robin Van Persie chuyển sang đầu quân cho Man Utd, các fan Arsenal đã không ngần ngại từ việc chỉ trích, ví ngôi sao một thời của họ như tên Judas, hay đốt áo đấu Persie... Những hành động đó, xét cho cùng tất cả chỉ vì quá yêu! 

Arsenal vẫn là Arsenal đấy thôi, họ vẫn chơi một thứ bóng đá khiến người ta mê mẩn, họ mang tới những cảm xúc trái chiều lúc thăng hoa tột độ, lúc đáy sâu tuyệt vọng. Vì thế, yêu Arsenal không bao giờ nhàm chán. Ai cũng hiểu cái thiếu sót duy nhất nằm ở vấn đề muôn thưở: Danh hiệu.

Yêu Arsenal hơn cả bản thân

Wenger đã yêu Arsenal hơn cả bản thân ông. Bằng chứng: Vào mùa hè năm 2010 khi Florentino Perez lên nắm quyền trở lại, ở thời điểm đó ứng cử viên số 1 mà Perez nhắm tới cho vị trí thuyền trường Real Madrid không ai khác ngoài Arsene Wenger. Perez vốn từ lâu đã ngưỡng mộ tài năng của Giáo sư, bên cạnh đó lối chơi ông xây dựng cho Arsenal cũng rất hợp với phong cách hào hoa của đội bóng Hoàng gia TBN. Cái Wenger còn thiếu ở Arsenal chính là một tập thể hùng mạnh để chinh phục các danh hiệu, sang Real ông sẽ được toại nguyện. Lúc đó danh hiệu với ông hẳn không còn là thứ xa vời nữa. Thế nhưng Wenger đã thẳng thừng khước từ lời đề nghị hấp dẫn trên để tiếp tục lèo lái con tàu Emirates.

Nhiều đội bóng vẫn đang “thèm khát” Giáo sư. Ảnh: Internet.

Arsenal suốt 8 năm trời không gặt hái thêm được danh hiệu nào nhưng họ cũng không hẳn là “con tàu đắm”. Tiếng tăm và những giá trị cốt lõi của họ vẫn được duy trì, công lao ấy nhờ ai? Phải chẳng là nhờ những ngôi sao đã quyết tâm đi tìm “hạnh phúc mới” như Fabregas, Narsi hay Van Persie,...? Sở dĩ Arsenal thời điểm hiện tại còn được những đối thủ sừng sỏ của họ tôn trọng là nhờ Wenger vẫn còn hiện diện ở Emirates. Nếu Wenger ra đi điều gì sẽ đảm bảo Arsenal không lâm vào thảm cảnh của Liverpool hiện thời. Điều gì chắc chắn rằng sẽ không có một cuộc tháo chạy hàng loạt khỏi Emirates? Arsenal sẽ tái thiết lại tất cả từ đống đổ nát bằng những tài năng trẻ bằng cách nào khi họ đã mất đi một bậc thầy trong công việc này?

Với Arsenal, Wenger có cả thời gian và tình cảm, sự trung thành và tận tụy của ông đã trở thành niềm tin nơi người hâm mộ mỗi lần Pháo thủ gục ngã. Hình ảnh của ông đã nhập vào một phần biểu tượng không thể tách rời khỏi Arsenal. Nếu khát danh hiệu, Arsenal có thể mời Jose Mourinho về thay thế, giữa Arsenal và Real sẽ diễn ra một cuộc trao đổi trên băng ghế huấn luyện. Nếu là một Pháo thủ thì liệu có thể chấp nhận được điều này?

Sau bằng đấy năm gắn bó cùng đội chủ sân Emirates, tấm biều ngữ đòi Wenger rời bỏ Arsenal giống như một đòn tâm lý giáng mạnh vào Giáo sư. Nếu quả thật đa số đều đồng ý tán thành thì Wenger, ông còn chần chừ gì mà không dứt áo ra đi?

(Bạn đọc: Phạm Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục