Ngay lập tức, Real Madrid và Chelsea gia nhập cuộc đua sở hữu chiếc máy quét số 1 hành tinh thời điểm hiện tại. Nếu Chelsea chỉ có 22 triệu bảng “làm quà”, thì thậm chí đội bóng TBN còn sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán cả linh hồn của khu trung tuyến, Xabi Alonso.
Man City không muốn giữ
Nhà vô địch nước Anh đang làm tất cả để giảm quỹ lương, vốn đang phình quá to. Điều đó lý giải vì sao “The Citizens” chưa cấp cho tiền vệ người Bờ Biển Ngà một bản hợp đồng mới, dù hợp đồng ký từ năm 2010 chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2015.
Chính sách mới của giới chủ Man City chỉ ra quy định mức lương kịch trần là 140.000 bảng/tuần. Trong khi đó, Yaya Toure kiên quyết không chịu giảm lương quá nhiều như vậy, bởi chế độ hiện tại mà số 42 đang nhận được tại đội bóng vùng Eastland là 220.000 bảng/tuần. Vậy là trong trường hợp không tìm được tiếng nói chung, Man xanh buộc phải bán nếu không muốn bị mất trắng Hè năm sau.
Thêm một bằng chứng cho thấy Man xanh không còn mặn mà trong việc giữ chân cậu em nhà Toure. Theo như chính tố cáo của người đại diện Dimitri Seluk trên tờ Guardian vừa qua, HLV Mancini không có thái độ tôn trọng đúng mực với Yaya và thậm chí có phần kỳ thị vì màu da của cầu thủ này.
Ngoài ra, những nhập nhèm trong việc phân chia lợi tức từ bản quyền hình ảnh giữa các bên cũng khiến tiền vệ này chán ngán với cuộc sống ở Manchester. Vì lẽ đó, Seluk tuyên bố cho đến hết ngày Chủ nhật nếu phía Man City không đưa ra được một mức lương mới, thân chủ của ông sẽ ra đi.
Real lại đang thèm
Ngay sau tiết lộ của người đại diện Yaya Toure, đội bóng Hoàng gia TBN có những động thái tiếp cận hòng thực hiện một phi vụ bom tấn trong mùa Hè này. Trước nay Real đã có “truyền thống” mua lại người cũ của Barcelona, một phần vì đây đều là những cầu thủ tài năng song mặt khác cũng là để nhục mạ đại kình địch.
Thế nên trong cuộc đua với Chelsea hòng sở hữu chiếc siêu máy quét này, BLĐ “Kền kền trắng” chấp nhận đưa Xabi Alonso cùng một khoản tiền vừa đủ lên bàn đàm phán. Trong khi đó Man City lại đang thực hiện chiến lược tẩy trắng đội hình, HLV Mancini chỉ chào đón những cầu thủ da trắng và Xabi Alonso đáp ứng được tiêu chí ấy.
Ngoài ra, sự xuất sắc của tiền vệ xứ đấu bò này cũng như mức lương chưa đến 4 triệu bảng/năm, tức chỉ khoảng 84.000 bảng/tuần là đủ để hấp dẫn BLĐ Man City. Về phần Alonso, tiền vệ này hiện cũng chưa đồng ý gia hạn hợp đồng với Real và vì thế, khả năng đồng ý ra đi là rất lớn.
So với đối thủ cũng đang chạy đua chữ ký của Yaya Toure là Chelsea, đội chủ sân Bernabeu có lợi thế hơn hẳn. “The Blues” chỉ có trần trụi 22 triệu bảng trong khi sức hút từ Alonso và số tiền không nhỏ kia thừa sức khiến giới chủ Man City không thể cưỡng lại.
Man City đang có tới 3 cái tên khác có thể khỏa lấp vị trí mà Yaya Toure để lại là Barry, Rodwell và Garcia nhưng lại thiếu những cú phất bóng phát động tấn công siêu hiệu quả, điều đã làm nên thương hiệu của Alonso.
Sau ngày Chủ nhật, có thể Alonso sẽ trở lại nước Anh nhưng để khoác Man xanh, còn Yaya Toure trở lại mảnh đất La Liga để cùng Real đương đầu với đội bóng cũ, Barcelona.
Man City không muốn giữ
Nhà vô địch nước Anh đang làm tất cả để giảm quỹ lương, vốn đang phình quá to. Điều đó lý giải vì sao “The Citizens” chưa cấp cho tiền vệ người Bờ Biển Ngà một bản hợp đồng mới, dù hợp đồng ký từ năm 2010 chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2015.
Chính sách mới của giới chủ Man City chỉ ra quy định mức lương kịch trần là 140.000 bảng/tuần. Trong khi đó, Yaya Toure kiên quyết không chịu giảm lương quá nhiều như vậy, bởi chế độ hiện tại mà số 42 đang nhận được tại đội bóng vùng Eastland là 220.000 bảng/tuần. Vậy là trong trường hợp không tìm được tiếng nói chung, Man xanh buộc phải bán nếu không muốn bị mất trắng Hè năm sau.
Thêm một bằng chứng cho thấy Man xanh không còn mặn mà trong việc giữ chân cậu em nhà Toure. Theo như chính tố cáo của người đại diện Dimitri Seluk trên tờ Guardian vừa qua, HLV Mancini không có thái độ tôn trọng đúng mực với Yaya và thậm chí có phần kỳ thị vì màu da của cầu thủ này.
![]() |
| Yaya Toure đến Bernabeu, Alonso gia nhập Etihad |
Ngoài ra, những nhập nhèm trong việc phân chia lợi tức từ bản quyền hình ảnh giữa các bên cũng khiến tiền vệ này chán ngán với cuộc sống ở Manchester. Vì lẽ đó, Seluk tuyên bố cho đến hết ngày Chủ nhật nếu phía Man City không đưa ra được một mức lương mới, thân chủ của ông sẽ ra đi.
Real lại đang thèm
Ngay sau tiết lộ của người đại diện Yaya Toure, đội bóng Hoàng gia TBN có những động thái tiếp cận hòng thực hiện một phi vụ bom tấn trong mùa Hè này. Trước nay Real đã có “truyền thống” mua lại người cũ của Barcelona, một phần vì đây đều là những cầu thủ tài năng song mặt khác cũng là để nhục mạ đại kình địch.
Thế nên trong cuộc đua với Chelsea hòng sở hữu chiếc siêu máy quét này, BLĐ “Kền kền trắng” chấp nhận đưa Xabi Alonso cùng một khoản tiền vừa đủ lên bàn đàm phán. Trong khi đó Man City lại đang thực hiện chiến lược tẩy trắng đội hình, HLV Mancini chỉ chào đón những cầu thủ da trắng và Xabi Alonso đáp ứng được tiêu chí ấy.
Ngoài ra, sự xuất sắc của tiền vệ xứ đấu bò này cũng như mức lương chưa đến 4 triệu bảng/năm, tức chỉ khoảng 84.000 bảng/tuần là đủ để hấp dẫn BLĐ Man City. Về phần Alonso, tiền vệ này hiện cũng chưa đồng ý gia hạn hợp đồng với Real và vì thế, khả năng đồng ý ra đi là rất lớn.
So với đối thủ cũng đang chạy đua chữ ký của Yaya Toure là Chelsea, đội chủ sân Bernabeu có lợi thế hơn hẳn. “The Blues” chỉ có trần trụi 22 triệu bảng trong khi sức hút từ Alonso và số tiền không nhỏ kia thừa sức khiến giới chủ Man City không thể cưỡng lại.
Man City đang có tới 3 cái tên khác có thể khỏa lấp vị trí mà Yaya Toure để lại là Barry, Rodwell và Garcia nhưng lại thiếu những cú phất bóng phát động tấn công siêu hiệu quả, điều đã làm nên thương hiệu của Alonso.
Sau ngày Chủ nhật, có thể Alonso sẽ trở lại nước Anh nhưng để khoác Man xanh, còn Yaya Toure trở lại mảnh đất La Liga để cùng Real đương đầu với đội bóng cũ, Barcelona.
Dược Sơn |
00:00 30/11/-0001














