Yaya Toure: Trái tim và linh hồn của Man City

15:47 Thứ ba 18/12/2012

Kể từ khi chính thức được đầu tư bằng những đồng tiền từ các ông chủ giàu có xứ dầu mỏ thì Man City đã trở thành một thế lực đáng ngại với các đội bóng khác tại giải Ngoại hạng Anh. Man City đang sở hữu rất nhiều cái tên chất lượng nhưng thời gian qua, họ vẫn đang sống bằng trái tim và linh hồn của họ - Yaya Toure.

Yaya Toure được biết đến với nhiều vị trí trên sân nhưng dấu ấn mà anh để lại nhiều nhất là tiền vệ trung tâm, nơi anh có thể điều tiết nhịp độ trận đấu, giúp cho các đồng đội của anh có thể chuyển đổi linh hoạt từ lối chơi tấn công sang phòng ngự hoặc ngược lại. Lối chơi này càng được thể hiện rõ nét kể từ khi anh chuyển sang chơi cho Man City sau World Cup 2010.

Ngoại hạng Anh là một trong những giải đấu đòi hỏi thể lực và sức bền nên khi chính thức gia nhập sân chơi này, Yaya Toure đã hòa nhập khá tốt vì ở anh, chiều cao, thể lực, độ dẻo dai đều có. Với nền bóng đá truyền thống kiểu Anh, một cầu thủ chơi ở vị trí trung tâm là người biết giữ bóng, đánh chặn và chuyền thật nhanh ra cánh để các tiền vệ cánh triển khai tấn công và chuyền chính xác để tiền đạo ghi bàn. Theo thời gian, nền bóng đá này cũng đã thay đổi khi tiền vệ trung tâm đóng vai trò như một nhà kiến thiết và triển khai chiến thuật. May mắn cho Man City khi họ sở hữu một cầu thủ thuộc loại tài năng của bóng đá hiện đại như Yaya Toure, nơi mà họ có thể an tâm trong việc thi triển các đòn đánh, lúc trung lộ, lúc dạt cánh, chuyền dài, ban ngắn hoặc khi họ cần một “mỏ neo” trong phòng ngự thì họ đã có thể gọi tên Yaya Toure.

Yaya Toure thuộc mẫu tiền vệ trung tâm công thủ toàn diện. Ảnh: Internet

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà này có thể được xem là lá bùa hộ mệnh cho HLV Mancini bởi khi ông cần anh trong bất kỳ vai trò nào, anh cũng hoàn thành rất tốt và mang lại niềm tin cho các đồng đội. Man City không thiếu tiền vệ giỏi nhưng để những cái tên như Silva, Nasri, Barry, Garcia hay Milner đá thay cho Yaya Toure thì chắc chắn trái tim của ông Mancini sẽ đập nhanh hơn bình thường. Đó cũng là lý do mà Yaya Toure luôn nằm trong nhóm các cầu thủ phải chơi nhiều trận nhất cho Man City, trừ khi anh bắt buộc phải vắng mặt vì chấn thương, thẻ phạt hay làm nhiệm vụ quốc gia. CAN 2013 đã cận kề, giai đoạn khủng khiếp của những trận đấu sống còn ở Ngoại hạng Anh đang đến rất gần nhưng Yaya Toure vẫn chọn trở về để phục vụ quê hương và Mancini không có lý do gì để giữ anh lại dù trong lòng ông không hề mong muốn đều đó.

Cái gì cũng có hai mặt của nó, khi Yaya Toure chơi hay, đội bóng sẽ chiến thắng, còn khi anh bị phong tỏa, đội bóng sẽ lâm nguy. Minh chứng rõ nét nhất qua 2 trận gần đây với MU và Newcastle. Nếu hàng tiền vệ đối phương tìm cách phong tỏa Yaya Toure – chứ không phải hàng tấn công thì xem như Man City bế tắc. Yaya Toure cũng là một con người chứ không phải là thánh nên sức anh không thể cày hết trận này sang trận khác mà không biết mệt mỏi. Mancini cũng biết điều đó nhưng ông không dám cho anh nghỉ ngơi để phục hồi thể lực.

Việc ôm đồm quá nhiều vai trò sẽ làm cho Yaya Toure không duy trì được sức sáng tạo, thể lực dồi dào và nguy cơ chấn thương cũng rất cao. Tháng 5/2013, Yaya Toure sẽ tròn 30 tuổi và khi đó có thể xếp anh vào hàng lão tướng. Anh có thể được xem là một trong những tiền vệ hay nhất của giải Ngoại hạng Anh nhưng thời gian không cho anh duy trì mãi nền tảng ấy và đối thủ cũng đã biết chặn Man City từ đâu.

Yaya Toure sẽ còn ít nhất vài năm nữa để chơi bóng đỉnh cao và người hâm mộ hy vọng được nhìn thấy anh thi đấu nhiều hơn bởi anh vẫn là điểm sáng nhất trong đội hình của Man City, nơi anh đang nắm giữ trái tim và linh hồn của đội bóng này.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục