Yaya Toure giúp Man City gần hơn với chức vô địch Premier League hơn bao giờ hết với “cú đúp” trong trận đấu với Newcastle tối hôm qua. Anh đã được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” nhưng đã từ chối nhận giải do vấn đề về tôn giáo.
Khi BTC trao tặng chai champagne, Toure đã từ chối và chuyển phần thưởng cho người đồng đội Joleon Lescott. “Tôi không uống champagne bởi tôi là người theo đạo Hồi, nên tốt hơn hết là cậu ấy nên nhận lấy nó”, Toure tươi cười nói.
Trùng hợp là sự việc này xảy ra ở thời điểm BTC Premier League đang xem xét có nên thay đổi cách tôn vinh “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” để các cầu thủ đều có thể ăn mừng và cảm thấy được đối xử công bằng. Tuy nhiên, không có phần thưởng nào khả dĩ hơn một chai champagne, thứ đồ uống trang trọng và được dùng làm quà trong rất nhiều môn thể thao khác nhau.
Theo thống kê, các cầu thủ ở Premier League đến từ 68 quốc gia khác nhau nên thật khó để tìm được một phần thưởng chung mà không ảnh hưởng đến sắc tộc và tôn giáo của tất cả.
![]() |
| Yaya Toure từ chối nhận giải vì lý do tôn giáo |
Khi BTC trao tặng chai champagne, Toure đã từ chối và chuyển phần thưởng cho người đồng đội Joleon Lescott. “Tôi không uống champagne bởi tôi là người theo đạo Hồi, nên tốt hơn hết là cậu ấy nên nhận lấy nó”, Toure tươi cười nói.
Trùng hợp là sự việc này xảy ra ở thời điểm BTC Premier League đang xem xét có nên thay đổi cách tôn vinh “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” để các cầu thủ đều có thể ăn mừng và cảm thấy được đối xử công bằng. Tuy nhiên, không có phần thưởng nào khả dĩ hơn một chai champagne, thứ đồ uống trang trọng và được dùng làm quà trong rất nhiều môn thể thao khác nhau.
Theo thống kê, các cầu thủ ở Premier League đến từ 68 quốc gia khác nhau nên thật khó để tìm được một phần thưởng chung mà không ảnh hưởng đến sắc tộc và tôn giáo của tất cả.
Ngọc Mai |
00:00 30/11/-0001














