Yaya Toure: Cám ơn, vì anh đã ở lại...

12:40 Thứ hai 11/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đã có nhiều tin đồn xung quanh việc Yaya Toure không cảm thấy thoải mái ở Etihad, vì không nhận được lời chúc mừng sinh nhật... và anh muốn rời Man City để tìm cho mình bến đổ mới trong hè này. Thế nhưng, mới đây tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã lên tiếng về tương lai của mình tại Man City. Anh giải thích: “Tất cả mọi thứ đều không phải về việc rời CLB. Nó phức tạp bởi tình thế của tôi phức tạp. Điều tôi cần làm là đưa ra một lời khẳng định, chỉ vậy thôi. Quyết định của tôi luô

Lời khẳng định "Tôi sẽ ở lại Etihad lâu nhất có thể" của Toure chính là điều mà ban lãnh đạo và Người hâm mộ The Citizens mong chờ nhất trong suốt những tháng qua. Thực sự, việc giữ chân được “Người quan trọng” Toure ở lại sân Etihad là một thành công cực lớn, dẫu biết rằng anh đã gia hạn hợp đồng với đội ĐKVĐ Premier League vào năm ngoái và ràng buộc này sẽ đáo hạn vào năm 2017. Bởi trong bóng đá hiện đại, chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu như “Cơm không lành, canh không ngọt” và tin đồn Toure muốn sang PSG chơi bóng biết đâu sẽ xảy ra…

Điều khiến CĐV Man xanh vỡ òa trong hạnh phúc nữa đó là, khi nghe Toure thổ lộ những lời chân thật từ tận đáy lòng mình: "Tôi đã nghĩ về những gì CĐV đã làm cho tôi và cho đội bóng là rất tuyệt vời. Với tôi, đó là một niềm vui lớn để tôi ở lại và cố gắng phấn đấu trong những mùa giải tới". Dimitri Seluk – người quản lý của Toure cho biết. Công lao giữ Toure ở lại với Etihad hoàn toàn thuộc về… các CĐV Man City: “Chính sự nhiệt tình của họ khiến Yaya Toure cảm động”.

Yaya Toure sẽ tiếp tục gây bão tại Premier League trong màu áo Man City. Ảnh: Internet

Thực sự, ngần ấy năm khoác lên mình màu áo xanh, Toure - có lẽ anh cũng thấu hiểu được tình cảm của NHM The Citizens dành cho anh nhiều như thế nào. Bên cạnh đó, sự tôn trọng, kỳ vọng và niềm tin gửi gắm nơi anh cũng lớn lắm. Bởi Toure, anh là 1 cầu thủ chuyên nghiệp, không những tài năng lên sân cỏ, mà ngoài đời anh cũng là một người đàn ông rất mẫu mực. Đối với Man City, anh là nhân tố quan trọng khó có thể thay thế trong đội hình hiện tại. Man City cần anh, cần một cầu thủ giỏi về chuyên môn - vững về tinh thần, cần một người có trách nhiệm - luôn chiến đấu hết mình trong mọi hoàn cảnh.

Thành công và danh tiếng của Man City ở Premier League,Fa Cup, League Cup hay Cup C1 trong những năm trở lại đây, luôn có sự đóng góp rất lớn của Toure. Cho dù thi đấu ở tiền vệ trụ, nhưng sức nặng anh phải gánh vác và tầm ảnh hưởng lên toàn đội hình Man xanh là không hề nhỏ. Không quá khi ví anh là "Trạm trung chuyển" kết nối giữa hàng thủ và hàng tiền đạo của Man City: Anh lên công - về thủ, dạt trái - dạt phải một cách nhịp nhàng; anh tranh cướp bóng, giữ bóng, tổ chức lối chơi, kiến tạo và thậm chí trực tiếp ghi bàn cực kỳ hiệu quả. Nhờ thế mà những Kun Aguero, David Silva hay Samir Nasri mới có đất diễn ở phía trước, nhờ thế mà Vincent Kompany hay Joe Hart mới giải tỏa được nhiều áp lực phía sau... Thực sự, những gì anh cống hiến bao năm qua cho Man xanh quả thực khó có thể đong đếm được.

Chúng tôi, những Citizens nhiệt thành luôn hết mình ủng hộ đội bóng con cưng, luôn dành tình yêu và sự tôn trọng cho từng thành viên trong gia đình Man xanh. Thời gian vừa qua, khi nghe tin anh muốn chia tay mái nhà Etihad để tìm cho mình bến đổ mới. Anh biết không, chúng tôi rất bất ngờ, cảm thấy buồn và không ít NHM Man xanh đã khóc... Sao không buồn, không khóc được khi biết một thành viên yêu quý trong gia đình muốn ra đi : Người mà lâu nay vẫn sống, chiến đấu và cùng trải qua bao hỷ, nộ, ái, ố bên nhau.

Vậy là Toure – anh đã quyết định tiếp tục gắn bó với mái nhà mang tên Etihad, sát cánh cùng với đồng đội và những CĐV nhiệt thành Man City. Yaya Toure: Cám ơn, vì anh đã ở lại... Và chúc anh luôn thành công trên con đường mà anh đã chọn.

(Bạn đọc: Ceeng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục