Yaya Toure - Fernandinho: Cặp “quái vật” trở lại

19:23 Thứ ba 18/02/2014

Lực lượng của Man City tưởng thừa mà hóa thiếu. Trong thời gian qua, họ đã nín thở chờ đợi thông tin về chấn thương của Fernandinho. Sự trở lại của tiền vệ này đang mang tới tia sáng cho Man “xanh” trước trận đại chiến với Barcelona.

Cặp “Quái vật” trở lại

Trong mùa giải này, người ta nhắc tới cặp tiền vệ trung tâm “quái vật” Yaya Toure-Fernandinho với sự nể phục nhất định và đây được xem là chìa khóa thành công của Man City. Hay nói đúng hơn, Fernandinho chính là “người tình lý tưởng” mà Yaya Toure vẫn luôn ao ước trong những năm qua.

Sự trở lại của Fernandinho vô cùng cần thiết cho Man City

Chính sự xuất hiện của Fernandinho trong vai trò thu hồi bóng, che chắn trước hàng phòng ngự (dù đây vốn không phải là sở trường của tiền vệ người Brazil) đã giải phóng cho Yaya Toure rất nhiều, giúp cầu thủ này càng trở nên lợi hại hơn trong vai trò tổ chức.

Con số thống kê nói lên tất cả. Trong mùa giải trước (khi đảm nhiệm cả việc tổ chức lẫn phòng ngự), Yaya Toure chỉ thực hiện trung bình 68,7 đường chuyền/trận. Sang mùa này, con số ấy đã lên tới 80 đường. Nhờ đó, tổng thời gian kiểm soát bóng của Man City đã tăng từ 55% lên 59% (cao nhất Premier League).

Bên cạnh đó, số bàn thắng của Yaya Toure cũng tăng đáng kể. Tới thời điểm này, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã có được 12 bàn thắng ở Premier League, gấp đôi những gì mà anh đã làm được trong cả mùa giải trước.

Nói về vấn đề này, Yaya Toure từng thổ lộ: “Tại Barcelona, công việc của tôi là thu hồi bóng và tổ chức. Đó là vai trò cần sự tập trung lớn. Giờ đây, tôi bắt đầu có thể tham gia tấn công nhiều hơn. Tôi thích vai trò này, ở giải đấu có nhịp độ nhanh như Premier League và cảm thấy mọi việc tiến triển khá tốt”.

Sự thiếu vắng của Fernandinho trong thời gian qua đã mang tới khó khăn chồng chất cho Yaya Toure (đảm nhận cả nhiệm vụ của Fernandinho, như mùa giải trước).

Điều đó khiến Man City có phần thất thế trong 1 vài trận đấu. Tiêu biểu là cuộc đọ sức với Chelsea tại Etihad (Premier League) mới đây. Mặc dù Yaya Toure đã “cày ải” hết sức nhưng anh cũng không “gánh nổi” hàng tiền vệ Man City trước sự cơ động của Matic, Wilian, Hazard... khi thi đấu bên cạnh là “ông già” Demichelis.

Hãy “phá nát” Barcelona nếu có thể!

Cuộc đối đầu giữa hàng tiền vệ “đối lập” của Man City và Barcelona hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Một bên là sức mạnh, sự lỳ lợm của Man City và ở bên đối diện là chất nghệ sĩ tới từ những bậc thày làm bóng bên phía Barcelona.

Cặp tiền vệ Fernandinho-Yaya Toure sẽ "chiến" với bậc thày chơi bóng bên phía Barcelona

Không quá khi khẳng định rằng, cuộc chiến ở hàng tiền vệ sẽ quyết định trực tiếp tới cục diện của cuộc chiến ngày hôm nay. Nếu muốn chiến thắng, Man City sẽ phải cố gắng dùng sức mạnh của cặp tiền vệ trung tâm để phá lối chơi của đối phương (bởi họ không thể tử thủ).

Tất nhiên, nhiệm vụ này không hẳn đã dễ dàng. Trong những năm qua, chỉ có Bayern Munich, với lối chơi pressing hiệu quả, mới vượt qua Barcelona với chiến lược này (còn lại hầu hết đều chọn lối chơi đổ bê tông).

Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng, lối chơi tiqui-taka của Barcelona ở thời điểm này ngày càng biến hóa hơn. Điều này mang tới thách thức không nhỏ cho Pellegrini.

Hãy cùng chờ xem ông (cũng như Tata Martino) sẽ đi nước cờ nào trong bàn cờ sinh tử ngày hôm nay.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục