Xuân Thành Sài Gòn: Những ngày không yên ả

16:15 Thứ bảy 23/03/2013

Sau giai đoạn khởi động mùa giải ấn tượng, có cảm giác đội bóng của HLV Trần Tiến Đại đang tận hưởng nhữn gì ngọt ngào nhất mà bóng đá mang lại. Nhưng dường như, mọi chuyện chẳng hề êm ả như vẻ bề ngoài của nó.


Sau giai đoạn khởi động mùa giải ấn tượng, có cảm giác đội bóng của HLV Trần Tiến Đại đang tận hưởng nhữn gì ngọt ngào nhất mà bóng đá mang lại. Nhưng dường như, mọi chuyện chẳng hề êm ả như vẻ bề ngoài của nó.

Tin tức phát ra từ đội bóng Sài Gòn cho biết đến giờ những cầu thủ trụ cột của CLB như Rogerio, Nsi, Moses vẫn đang “đau đầu” với lãnh đạo CLB. Lý do rất đơn giản là họ không nhận được đầy đủ những khoản lương thưởng tính từ mùa giải 2012 đến nay.

Đấy là chuyện tưởng chừng đã chìm vào quên lãng trước mùa giải này, nhưng nó lại là chủ đề chính ở XMXT.SG những ngày qua. Trước đó, các cầu thủ này đã phản ứng lãnh đạo CLB bằng cách bỏ tập. Và khi mùa giải chuẩn bị bước sang giai đoạn cao trào, nhiều khả năng tình huống đó tiếp tục lặp lại khi CLB không làm tư tưởng cho họ.

Tương lai của HLV Trần Tiến Đại không nằm ở XMXT.SG? Ảnh: Kim Ngọc

Về phần nội binh, các cầu thủ mới chuyển từ N.SG sang XMXT.SG đầu mùa giải năm nay cũng đang bất mãn với CLB. Lý do cũng bởi chuyện tiền. Khi chuyển từ N.SG sang, họ không nhận được bất cứ khoản hỗ trợ nào của CLB mới mà nếu chơi đẹp, lãnh đạo có thể cho thêm mỗi cầu thủ 50-100 triệu đồng để động viên.

Không tiền hỗ trợ, họ chỉ nhận được thông báo cắt xén đáng kể tiền lương hàng tháng của mình. Trong hoàn cảnh khó khăn, tất cả phải cắn răng chịu đựng. Thế nên, không ít cái đầu đã bốc hỏa trong thời gian qua và họ không chơi hết sức trong những trận đấu đã qua và sắp tới đây. Đơn cử như trường hợp Việt Cường. Cầu thủ gốc Đồng Tháp dù có mác ngôi sao nhưng không được sử dụng nhiều thời gian qua do chưa tập trung 100% cho CLB.

Những ngôi sao lớn nhất của XMXT.SG không có được tư tưởng tốt nhất để đá bóng. Ngay cả GĐĐH lâu năm của đội bóng cũng quyết tâm dứt áo ra đi khỏi chức vụ mà mình tâm huyết nhiều năm qua.

Ông Đại dù không nói ra nhưng có thể nhận ra những bất đồng giữa ông và lãnh đạo CLB xung quanh cung cách làm việc. CLB muốn giảm quỹ lương “khủng” 1,1 tỷ đồng/tháng hiện tại xuống còn một nửa.

Nhưng trong hoàn cảnh cơ sở đào tạo không có, tuyến trẻ cũng không, lộ trình cũng không nốt, vấn đề đó xem như không tưởng. Ngoài ra, chuyện cái tên của CLB cũng gây ra những ý kiến trái chiều. Những trận đấu mùa này, XMXT.SG hầu như không gây được sức hút với người Sài Gòn như cái tên CLB Sài Gòn ở mùa giải trước.

Khán giả là thước đo giá trị của CLB. Hình ảnh những khán đài sân Thống Nhất là một trong số các SVĐ vô địch về số người xem mùa trước giờ chỉ thưa thớt phản ánh cách làm thương hiệu sai lệch của CLB.

Với nhiều ngôi sao không còn tâm huyết cống hiến, ông Đại phải mạnh dạn sử dụng đến 7 cầu thủ trẻ chưa từng có kinh nghiệm đỉnh cao ở mùa giải 2013. Ông Đại như người vừa đi vừa dò đường. Đó cũng là cách để cầu thủ trẻ trưởng thành.

Nhưng nếu không thành công, ông Đại cũng sẵn sàng vứt đi tương lai của mình ở XMXT.SG. Nếu sử dụng cầu thủ trẻ mà thua mất mặt ở những đấu trường như AFC Cup thì lãnh đạo cũng không có cớ gì để giữ ông ở lại CLB.

Cũng là người làm công ăn lương ở CLB, ông Đại tự biết phận mình. Chấm dứt công việc GĐĐH ở XMXT.SG, đồng nghĩa với việc ông sẵn sàng cho cuộc chia tay với CLB này
Việt Hòa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục