Điểm nhấn thú vị nhất trên sân tập vừa qua là khoảnh khắc đích thân HLV trưởng Kim Sang Sik xỏ giày, trực tiếp vào sân tập luyện và "đọ sức" cùng các học trò.
Không đứng ngoài đường biên chỉ đạo với vẻ mặt nghiêm nghị như thường lệ, chiến lược gia người Hàn Quốc đã hào hứng tham gia vào bài tập "đá ma" quen thuộc. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của ông thầy lại mang đến một cái kết đầy hài hước.
Các tuyển thủ Việt Nam dường như không hề "nể nang" vị thuyền trưởng của mình. Bằng những pha ban bật bóng nhanh, xử lý khéo léo và liên tục đổi hướng, các học trò đã phối hợp nhịp nhàng để "hành" người thầy của mình.
HLV Kim Sang Sik liên tục bị làm khó, phải chạy đuổi theo bóng đến bở hơi tai. Dù rất nỗ lực bắt bài, ông cuối cùng cũng phải xin dừng bước vì thấm mệt.
Sự cởi mở của ông thầy người Hàn Quốc chính là liều thuốc tinh thần tuyệt vời cho toàn đội lúc này. Tuyển Việt Nam vừa đón nhận tin vui thăng hạng lên vị trí 103 thế giới, tạo cú hích lớn trước khi bước vào các trận đấu mang tính then chốt.
Dù đội tuyển đang đối mặt với thử thách về nhân sự khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son phải tập riêng cùng bác sĩ do đau đùi trái, hay nhóm cầu thủ CLB CAHN chưa thể lên hội quân đủ, HLV Kim Sang Sik vẫn cho thấy tài lèo lái khi linh hoạt điều chỉnh giáo án.
Toàn đội đang hướng tới mục tiêu đánh bại Bangladesh và Malaysia, đưa bóng đá Việt Nam trở lại top 100 trên bảng xếp hạng FIFA.














