![]() |
| HLV Lê Công |
Sự thật thì VĐV Malaysia không bị o bế dù sức ép từ khán đài tới các trọng tài là không nhỏ. Kết quả: võ sĩ người Malaysia đã giành chiến thắng sát nút 3-2 đầy kịch tính.
Malaysia “thoát nạn” xử ép nhưng Việt Nam thì không. Bởi vậy, 3 cô gái xinh đẹp Hoàng Ngân, Thu Hà và Thanh Hằng dù kinh nghiệm dạn dày, từng giành HCB thế giới lẫn các giải đấu lớn của quốc tế nội dung vẫn phải thua 3 đối thủ chủ nhà, những võ sĩ trước đó chưa từng một lần lọt tới bán kết SEA Games, với tỷ số 1-4.
Sau Việt Nam đến lượt Indonesia bị xử ép. Sáng ngày 14/12, chung kết nội dung Kumite hạng 67kg, võ sĩ của Indonesia gặp VĐV nước chủ nhà. Dù thi đấu rất hay và tấn công liên tiếp nhưng võ sĩ xứ vạn đảo không thể giành điểm. Biết mình bị ép, có đánh nữa cũng không thể thắng, võ sĩ Indonesia nóng mặt quay sang tập trung cho đối thủ một trận… nhừ tử.
Nếu các trọng tài không can thiệp cho trận đấu kết thúc sớm 15 giây, e rằng võ sĩ của nước chủ nhà chỉ còn nước gục xuống sàn đấu.
2. “Xin lỗi” cũng là hai từ mà ông Tổng trọng tài ở trận chung kết Kata đồng đội nữ giữa Việt Nam và Myanmar đã đưa ra sau khi Trưởng bộ môn Karatedo Việt Nam, Vũ Sơn Hà có ý kiến lên Hội đồng trọng tài.
Theo ông Hà, sau khi xem xét lại băng hình và kết quả thi, Hội đồng trọng tài Karatedo thừa nhận có vấn đề bất cập trong việc điều hành trận chung kết nội dung Kata đồng đội nữ bởi đội Việt Nam hơn hẳn đối thủ, nhưng lại bị xử thua. Tuy nhiên, do kết quả đã công bố và huy chương đã trao, nên ông Tổng trọng tài chỉ còn biết nói lời xin lỗi và đề nghị Đội tuyển Karatedo Việt Nam rộng lòng bỏ qua vì… thành công của Đại hội (!?).
![]() |
| Nỗi buồn của các cô gái Việt Nam sau khi bị xử ép trong trận chung kết Kata đồng đội nữ |
3. Thì đành thế thôi, chứ làm được gì? Bởi, xin lỗi… SEA Games chỉ là cái “ao làng” (!).
















