Xin đừng trách Luiz

22:30 Thứ sáu 17/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trận thua tan tác 1-3 của PSG trước Barcelona đã khiến dư luận lên án gắt gao, chê bai trung vệ David Luiz thậm tệ. Người ta ví anh đá bóng như đứa trẻ lên 8 chưa từng được dạy đá bóng. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

Trong bóng đá thì không phải lỗi lầm của riêng cá nhân nào đó rồi qui chụp hết tội lỗi của anh ta. Điều này có vẻ hơi bất công, làm tổn thương cầu thủ đó, cho dù anh ta là cầu thủ tồi tệ, phạm lỗi lầm trực tiếp đến bàn thua tai hại.

David Luiz có một trận cầu thất vọng. Ảnh Internet

Vì bóng đá là trò chơi tập thể của 11 cầu thủ trên sân, của những cầu thủ ngồi trên ghế dự bị và của cái đầu thao lược hoặc kém cỏi trong chỉ đạo chiến thuật của HLV trong thay người hợp lý, sắp xếp đội hình tương xứng với từng đối thủ khác nhau. Ngoài ra yếu tố trọng tài thổi hay hoặc dở, chính xác hay sai lầm khi làm nhiệm vụ cầm cân nẩy mực của "Vua sân cỏ", và sự may mắn sẽ quyết định kết quả chung cuộc của hai đội bóng.

Tại World Cup 2014 trên sân nhà, với sự kỳ vọng của hơn 200 ngàn khán giả yêu bóng đá đến cuồng tín, đội bóng 5 lần Vô địch Thế giới là Brazil đã thua tan tác Đức với tỉ số kinh hoàng 1-7. Một nỗi ô nhục chưa từng có trong lịch sử của Selecao. Thà thua 1-2 trong trận Chung kết với Uruguay năm 1950 vẫn còn chấp nhận được vì đó đội chủ nhà hơi chủ quan với truyền thống tấn công đẹp mắt, cống hiến. Nếu chơi phòng thủ vững chắc và chỉ cần cầm hòa là đã lên ngôi vua.

Còn cái thua thảm bại 1-7 kể trên do phần nhiều sai lầm của HLV nổi tiếng bảo thủ như ông Scolari. Ông để cặp trung vệ đang có phong độ tốt như Miranda, Filipe Luis ở nhà. Và Scolari vẫn tin dùng cặp Thiago Silva- David Luiz. Cuối cùng thì ai cũng biết dư luận lên án, chửi bới hàng thủ Brazil thậm tệ, chủ yếu là sự kém cỏi của Luiz và Dante.

Nhưng nguyên nhân thất bại là do HLV Scolari bảo thủ và hàng công họ không có mẫu trung phong sát thủ tầm cỡ Ro béo, Adriano hay cặp tiền vệ tài ba như Rivaldo, Ronaldinho. Thất bại của Brazil tại mùa Hè 2014 là do lỗi hệ thống của toàn bộ đội hình cầu thủ do HLV Scolari điều khiển.

Và dường như vận đen cũng chưa chịu buông tha hai trung vệ đáng thương David Luiz và Dante. Cả hai cầu thủ này đều mắc lỗi lầm đáng chê trách khi đứng trong đội hình CLB mà mình thi đấu tại Tứ kết lượt đi Champions League vừa qua. Luiz mắc lỗi trầm trọng khi hai lần để Suarez vượt qua dễ dàng để hai lần ghi bàn thắng trong tổng tỉ số Barca thắng 3-1 trước PSG. Đội bóng Bayern của Dante cũng thua Porto 1-3 trong đó có pha khống chế bóng vụng về của Dante để đối thủ dễ dàng ghi bàn.

David Luiz chơi như một cầu thủ nghiệp dư trước Barcelona. Ảnh Internet

Mới đây mẹ của David Luiz đăng đàn trên báo chí, than trách dư luận không được lên án, chửi bới con trai bà thậm tệ nữa. Tình thương của người mẹ thật bao la để bảo vệ danh dự con của mình. Vả chăng cái thua 1-3 của PSG có phần lỗi của HLV Blanc. Ông bế tắc trong chiến thuật, trong thay người khi trung vệ trụ cột Thiago Silva chấn thương quá sớm ở phút 20 của trận đấu.

Thà thay một trung vệ khỏe mạnh khác cho dù tài năng, đẳng cấp kém hơn Luiz đôi chút vẫn hay hơn là Blanc tung Luiz vào thế cho Silva. Một cầu thủ chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, nhất là anh ta cần giữ gìn đôi chân "tiền" của đời cầu thủ chuyên nghiệp, để còn làm ra tiền nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình...Thì thử hỏi có cầu thủ nào dại dột thi đấu lăn xả, quyết liệt để rồi đôi chân...tàn tật suốt đời, chấm dứt sự nghiệp bóng đá trong tủi nhục, hối tiếc?

Do đó dư luận khán giả cũng đừng lên án, chửi rủa, chê bai Luiz thêm nữa. Anh ta cũng có trách nhiệm của một cầu thủ chuyên nghiệp khi tuân mệnh lệnh của HLV trưởng, sẵn sàng vào sân khi có yêu cầu. Đó mới là điểm "sáng" cần ngợi khen Luiz sau khi trở thành tội đồ trong hai bàn thua đáng tiếc trên.

(Bạn đọc Hoàng Thảo)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục