Xin đừng "tâng bốc" Văn Quyến

13:22 Thứ hai 22/04/2013

Chỉ sau 50 phút thi đấu trên sân với vỏn vẹn một đường chuyền thành bàn đã có vô số bài báo phóng sự tâng bốc Văn Quyến, cứ như thể anh đang trở lại với tuổi đôi mươi. Có thể tình yêu dành cho Văn Quyến vẫn còn rất lớn trong lòng người hâm mộ cũng như nhiều nhà báo thể thao. Tuy nhiên, hãy để Văn Quyến được yên và xin đừng "tâng bốc" anh lên tận mây xanh như ai đó đã từng làm trong quá khứ.

Xin đừng "tâng bốc" anh! - Ảnh: Internet

Cho tới giờ phút này vẫn còn rất nhiều tranh cãi xung quanh sự sa ngã của Văn Quyến trong quá khứ. Có người nói Văn Quyến bản lĩnh kém, cũng có kẻ lại nói Văn Quyến sa ngã một phần nguyên nhân do báo chí và người hâm mộ đã tâng bốc anh lên tận mây xanh trong khi tuổi đời anh còn quá trẻ.

Chắc hẳn, đã là những người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ chẳng ai có thể quên được cú sút phạt tung lưới Trung Quốc ở giải U16 Châu Á năm 2000 của Văn Quyến, rồi sau đó là quãng thời gian đẹp như mơ giành cho "thằng béo" - Văn Quyến trong màu áo U23 Việt Nam cũng như ĐTQG.

Thế nhưng, có lẽ thành công đến quá sớm đi kèm với những mỹ từ tung hô quá mức phần nào khiến cho cậu bé Văn Quyến không giữ được mình trước quá nhiều cám dỗ trong cuộc sống đời thường. Cứ như thế, thần đồng bóng đá Việt Nam đã "chết yểu" theo một kịch bản như đã được vạch sẵn...

Quay trở lại 50 phút thi đấu của Văn Quyến tại vòng 6 V-League vừa qua. Có thể nói sự có mặt của Văn Quyến trong đội hình chính đến tứ yếu tố khách quan chứ hoàn toàn không phải do "đẳng cấp vượt trội" của "thằng béo". Yếu tố khách quan đấy chính là việc chủ nhà V.Ninh Bình không thể tung ra sân chân sút chủ lực Sannogo Moussa. Hơn nữa sự cố gắng trong tập luyện của Văn Quyến trong suốt thời gian qua khiến cho HLV Nguyễn Văn Sỹ muốn kiểm chứng kết quả của một quá trình phấn đấu của "thằng béo" đến mức độ nào!?

Rõ ràng nếu ai theo dõi từng bước chạy của Văn Quyến thì sẽ thấy sự nặng nề vẫn còn tồn tại rất lớn trong từng đường bóng của anh. Trong khi đó, pha bật nhả với Timothy dẫn tới bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 2-1, đây thức sự là một pha bóng đẳng cấp của cá nhân Timothy chứ công sức đóng góp của Văn Quyến có phần hạn chế trong pha bóng này.

Chỉ riêng việc Văn Quyến bị thay ra ở phút thi đấu thứ 50 cũng cho thấy anh chưa đủ thể lực để thi đấu trọn vẹn 90 phút trong một trận đấu khắc nghiệt như tại V-League. Xét cho cùng, cả thể lực lẫn vóc dáng "thằng béo" vẫn còn phải cải thiện rất nhiều nữa nếu như anh muốn đáp ứng như cầu bình thường cho một trận đấu tại V-League.

Tuy nhiên, với sự cố gắng của Văn Quyến trong suốt khoảng thời gian qua thì những nỗ lực ấy rất đáng được HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng như những người yêu mến anh ghi nhận. Vậy nhưng, xin đừng "tâng bốc" anh giống như ai đó đã làm trong quá khứ, để rồi một tài năng thực sự của bóng đá nước nhà đã bị lạc lối giữa mê cung của những "lời có cánh".

(Bạn đọc: Y2O)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục