Thực sự thì trong 3 năm qua, Man City đã được đầu tư hơn 1 tỉ bảng. Nhờ số tiền này, Man City đã hùng mạnh như bây giờ. Nhưng tai sao chúng ta không nhìn một cách khách quan nhất, khi một đội bóng muốn thành công ở Premier league khắc nghiệt này thì tiền chính là yếu tố quan trọng nhất để mang lại sự thành công cho một câu lạc bộ. Từ khi giải bóng số một nước Anh đổi tên thành Premier league đến nay đã cho thấy rõ điều đó. M.U cũng dùng tiền để mua những cầu thủ đắt giá như Ferdinand, Cristiano Ronaldo, Rooney, Berbatov… và mùa bóng vừa qua, “Qủy Đỏ” cũng bỏ ra hơn 50 tiệu bảng để sắm quân cho mình. Chỉ có điều, M.U có quá nhiều fan hâm mộ và mọi người luôn nhìn một con mắt khác về đội bóng này so với phần còn lại của Premier League mà thôi.
![]() |
| Man City xứng đáng là nhà vô địch với sự cố gắng của chính mình. Ảnh: Internet. |
Theo tôi nghĩ, M.U cũng chẳng khác mấy với các đội bóng khác trong chuyển nhượng, chỉ có điều hiện tại họ đang có một Ferguson già giơ và một lượng lượng khá vững chắc được xây dựng xuyên suốt trong bao năm qua. Tôi tin rằng khi các trụ cột của M.U không thể trụ tiếp ở đỉnh cao thì họ cũng sẽ đổ tiền mua sắm như Man City hay Chelsea mà thôi. Bởi M.U không phải là Arsenal, Barca hay Bayern Munich, khi thời gian gần đây họ không đào tạo ra một cầu thủ nào nổi tiếng cả.
Hãy suy nghĩ tích cực xem, khi Scholes, Ryan Giggs không còn thì MU cũng phải mua những ngôi sao đẳng cấp về thay thế. Vậy không mua bằng tiền thì bằng gì, ai ở M.U đủ đẳng cấp thay thế những con người ấy? Điều mà người ta nhìn thấy để che khuất đi sự thật về M.U, đó là M.U dùng tiền mua những cầu thủ trẻ như De Gea, Asley Young, Phil Jones chứ không mua những ngôi sao đã thực sự xuất sắc. Nhưng giá của những cầu thủ này không hề rẻ với bất cứ cầu thủ thuộc dạng sao nào của Premier League. Đó là sự thật nếu chúng ta nhìn qua Arsenal, một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất của “Pháo Thủ” là Arshavin có giá chỉ 15 triệu Euro. Và Arsenal là một trong những đội bóng mạnh nhất của Premier League nhưng 7 năm rồi vẫn trắng tay đấy thôi.
Vì vậy, theo tôi nghĩ đẳng cấp cần đi đôi với tiền, đẳng cấp không cũng sẽ rất khó mang lại danh hiệu và M.U trong bao năm qua cũng nhờ vậy thôi. Vì vậy, xin các Manucian đừng quá đau khi M.U đang sắp thành cựu vương. Chẳng qua cách M.U bị biến thành cựu vương ở mùa bóng năm nay là khó có thể chấp nhận với đẳng cấp và truyền thống của họ mà thôi. Hãy nhìn Chelsea, Real Madrid có được thành công cũng nhờ tiền đấy thôi và thành công hôm nay sẽ chính là tiền đề để có truyền thống trong tương lai. Hay là Liverpool trong 2 năm qua đã đầu tư rất nhiều nhưng đâu có thành công, vậy tại sao chúng ta lại nói về Man City, khi đội bóng này có những sự đầu tư mạnh mẽ để làm mới mình và Man City đã cố gắng vượt khó trong suốt một mùa giải đầy chông gai, để vô địch sau hơn 44 năm chờ đợi. Vì vậy các Manucian đừng đổ lỗi cho tiền.
(Bạn đọc: Phạm Đức Minh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















