Không đơn thuần chỉ là việc Quang Hải đã ghi cú đúp bàn thắng khá đẹp mắt vào lưới “Gạch”, mà tinh thần chiến đấu của tiền đạo người Khánh Hòa khiến người Hải Phòng như tìm thấy chính mình trong đó.
Người Hải Phòng vẫn có tiếng là ăn sóng nói gió và đặc biệt luôn yêu ghét rõ ràng! Với một đội bóng mà phần lớn các cầu thủ đều nhập khẩu từ nơi khác đến, không dễ dàng để các CĐV đất cảng coi đó là máu thịt, là một phần cơ thể hay đơn thuần chỉ là một đức tin, một tình yêu. Nhưng, Quang Hải, Tấn Tài và nếu có thêm là Đào Văn Phong, là những ngoại lệ.
![]() |
| Quang Hải là một trong những điểm sáng hiếm hoi của XM V.HP ở giai đoạn khó khăn. Ảnh: V.S.I |
“Tôi không sinh ra ở mảnh đất này, nhưng Hải Phòng có những CĐV, những con người tuyệt vời. Chỉ chơi bóng ở Lạch Tray mới cảm nhận được hết sự cuồng nhiệt mà không đâu có được. Bóng đá với tôi không đơn thuần là công việc, mà còn là tình yêu, là trách nhiệm. Dù thành công hay thất bại, tôi vẫn cảm ơn cuộc sống đã cho tôi cơ hội chơi bóng ở đây”, Quang Hải từng chia sẻ với chúng tôi.
Trong khi Quang Hải đã và luôn là một chiến binh thực thụ, với tình yêu và trách nhiệm chảy cuồn cuộn trong huyết quản, thì Tấn Tài cũng xứng đáng là một tấm gương sáng. Bị chấn thương hành hạ suốt một thời gian dài, đội trưởng ĐT Việt Nam vẫn nén đau vào sân để sát cánh cùng đồng đội. Nhưng Quang Hải và Tấn Tài quá nhỏ bé, quá lẻ loi ở trên sân, vì bóng đá là môn chơi tập thể.
“CĐV và người hâm mộ đều có mắt hết. Tôi tin là họ nhìn ra và cảm nhận được vấn đề. Đội bóng khó khăn là lúc cần hơn bao giờ hết các bàn tay chung vào, nhưng một vài người đã ngoảnh mặt đi. Không những thế, họ còn tìm cách phá đội. Tôi không tin rằng đó là hành động “khôn ngoan” như cách họ nghĩ. Đời cầu thủ ngắn lắm và đừng bao giờ phản bội nghề”, vẫn lời Quang Hải.
Trước khi người Hải Phòng quyết định mua lại suất chơi V-League của K.KH, viễn cảnh bè phái người mới người cũ đã được mường tượng tới. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn tin tưởng tuyệt đối rằng, mình có thể kết nối tất cả, để đội bóng trở thành một khối. Cho đến thời điểm này, tất cả đều đã có câu trả lời rồi. Thôi đành giật gấu vá vai vậy!
Thật may, ông Tuấn vẫn còn đó những học trò, đàn em, những người sẵn sàng nhảy vào lửa cũng ông. Lúc nguy khó mới tỏ lòng nhau!















