Xem lại trận Hà Lan 2-1 Mexico qua ảnh: Phút bù giờ nghiệt ngã

02:32 Thứ hai 30/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Bị dẫn trước trong hầu hết hiệp hai, và những tưởng Hà Lan sẽ là ông lớn tiếp theo bị loại. Thì những giây phút lóe sáng của những cá nhân vào cuối trận và quan trọng nhất là quả phạt đền từ pha té ngã rất đẹp của Arjen Robben trong những phút bù giờ đã giúp 'cơn lốc màu da cam' vượt qua Mexico.

Tổng hợp những tình huống đáng chú ý trong trận Hà Lan 2-1 Mexico:

Với màn thể hiện tuyệt vời ở vòng bảng các cổ động viên rất hy vọng đội bóng con cưng của mình có thể làm được điều kỳ diệu trước đội tuyển Hà Lan. Ảnh Internet
Còn các cổ động viên Hà Lan đều rất tự tin về đẳng cấp của các cầu thủ được mệnh danh là 'cơn lốc da cam'. Ảnh Reuters
Những phút đầu trận các cầu thủ Mexico thể hiện hoàn toàn lấn lướt đội bóng áo màu da cam với hàng loạt các cơ hội nguy hiểm. Ảnh AP
Trong khi đó các cầu thủ Hà Lan đã bị bối rối trước sức ép từ đội bóng áo xanh. Ảnh Internet
Phút 32, hai đội tạm nghỉ để lấy lại sức sau khi trọng tài nhận thấy nhiệt độ đã quá nóng. Trong ảnh là đội tuyển Mexico trong những phút giải lao tránh nóng. Ảnh Reuters
Còn đây là đội tuyển Hà Lan. Ảnh AP
Sau giờ nghỉ giữa hiệp 1, trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm, các tình huống nguy hiểm xuất hiện một cách ít ỏi. Ảnh Internet
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số tạm thời là 0-0. Trong hiệp một sự chủ động nghiêng hẳn về các cầu thủ đến từ châu Mỹ, Mexico khi hẫu hết các cơ hội nguy hiểm cùng thế trận đều thuộc về họ. Ảnh Getty
Đầu hiệp hai, thế chủ động vẫn thuộc về các cầu thủ đội bóng áo xanh. Họ liên tục gây sức ép về phía khung thành đội tuyển Hà Lan. Và cuối cùng thì bàn thắng cũng đến với các cầu thủ Mexico. Phút 48, Giovanni Dos Santos có tình huống sút xa quyết đoán và đầy tính bất ngờ hạ gục thủ thành Jasper Cillessen mở tỷ số trận đấu. Ảnh Getty
Niềm vui của đội tuyển Mexico và cổ động viên của họ với bàn thắng tuyệt đẹp này. Ảnh AP
Ngoài đường biên HLV Miguel Herrera cũng không vui mừng không kém với bàn thắng của các học trò. Ảnh AP
Sau bàn thua, các cầu thủ áo da cam dường như đã bừng tình, họ tổ chức lại đội hình và triển khai tấn công nhiều hơn. Ảnh Getty
Tuy nhiên tất cả đều vấp phải sự ngăn chặn quyết liệt đến từ hàng thủ cùng sự xuất sắc của thủ thành Guillermo Ochoa. Ảnh Reuters
Thủ thành Guillermo Ochoa tiếp tục có một ngày thi đấu quá xuất sắc khi liên tục cản phả các cơ hội nguy hiểm của đội tuyển Hà Lan. Ảnh AP
Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với kết quả là thắng lợi giành cho đội bóng áo xanh. Thì phút 88, đội tuyển Hà Lan cuối cùng cũng đã có bàn cân bằng tỷ số nhờ pha lập công của Wesley Sneijder với một cú sút trái phá trong vòng cấm không thể cản phá. Trong pha bóng này thủ môn Ochoa đã không thể làm gì được, anh chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn bóng bay vào lưới. Ảnh Getty
Sneijder ăn mừng bàn thắng cho 'cơn lốc màu da cam'. Tỷ số là 1-1 vào phút thứ 88. Ảnh FIFA/Getty
Nhưng kịch tính của trận đấu lại chưa kết thúc. Phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Arjen Robben té rất đẹp trong vòng cấm. Ảnh AP
Ngay lập tức trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền do cho rằng Rafael Marquez đã có tình huống phạm lỗi và một thẻ vàng cho anh. Phải nói rằng Robben đã có động tác đóng kịch quá đẹp trong tình huống này. Ảnh ESPN
Trên chấm penalty Guillermo Ochoa đã bị Klaas-Jan Huntelaar đánh lừa hoàn toàn. 2-1 cho đội tuyển Hà Lan vào phút 94.
Đây cũng chính là tình huống quyết định trận đấu. Sau đó ít phút, trọng tài nổi còi kết thúc trận trong sự vui mừng của đội tuyển Hà Lan, họ đã hồi sinh từ cõi chết. Ảnh Klaas-Jan Huntelaar ăn mừng bàn thắng quan trọng. Ảnh Getty
Kết thúc trận đấu, Hà Lan đã vượt qua Mexico để vào vòng tứ kết. Tuy vậy phải nói đây là một trận đấu khó khăn, chỉ có may mắn cùng phút lóe sáng của các ngôi sao mới giúp họ thoát hiểm trong gang tấc. Ảnh Internet/Getty
Còn đối với các cầu thủ Mexico, rất đáng tiếc khi họ chỉ cách cánh cửa tứ kết có một bước chân, nhưng mọi thứ lại vụt biến mất một cách vô cùng nghiệt ngã. Ảnh Getty
Q352 | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục