Đội phó của CLB xứ Catalan tỏ ra khá bình thản về cơ hội của Barca tại La Liga mùa bóng năm nay. Anh đồng thời khẳng định rằng đội bóng của mình không còn là những nhà vô địch khi mà dường như cơ hội bám đuổi trên lý thuyết còn đó nhưng Real thì cứ không thua. Và với 13 trận đấu còn lại ở mùa giải này Barca đang phải đối mặt với nhiệm vụ vô cùng khó khăn và nặng nề khi muốn bảo vệ ngôi vương của mình.
![]() |
| Messi là độc nhất và không phải để so sánh. Ảnh: Reuters |
Đội bóng chủ sân Camp Nou sẽ có chuyến làm khách trên đất của Racing Santander sau chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Bayer Leverkusen tại Champions League. Nhưng một lần nữa, Xavi kéo các đồng đội đang còn lơ lửng trên chín tầng mây phải quay về mặt đất. Anh nói:
"Chúng tôi không còn là đội vô địch... với 10 ít hơn Real Madrid. Chúng tôi sẽ cố gắng trở lại đúng phong độ nhưng mọi chuyện không hoàn toàn phụ thuộc vào Barca mà còn là Real nữa."
Còn về bản hợp đồng sắp đến hồi "đáo hạn" của HLV Pep Guardiola, Xavi khi được hỏi cũng cho biết quan điểm thực sự của mình trong trường hợp này: "Tôi không muốn ông ấy ra đi. Bản thân tôi muốn Guardiola tái ký hợp đồng và ở lại với đội bóng thêm nhiều năm nữa. Ông ấy mang lại cho chúng tôi sự trật tự và niềm tin. Pep còn lại chìa khóa vận hành mọi "cỗ máy" đang hoạt động tại đội bóng này. Hơn thế, ông còn làm rất tốt khi cho Messi thấy anh ta có thể chơi như một "số 9" thực thụ."
Xung quanh những lời tán thưởng nghe như đã nhàm tai về phong độ cũng như khả năng thiên tài của tiền đạo người Argentina, Xavi cho rằng việc so sánh Messi với Ronaldo là một việc làm thiếu cơ sở cho một nền móng chắc chắn:
"Leo không phải để so sánh. Bạn không thể so sánh anh ta với bất kỳ cầu thủ nào. Các bạn có khuynh hướng thích đưa lên bàn cân những cầu thủ xuất sắc, điều đó hoàn toàn hợp lý thôi. Nhưng Messi là độc nhất, không ai có thể giống cậu ấy. Messi có thể làm nên sự khác biệt và cậu ấy hoàn toàn bị hút vào trận đấu. Khi mà Messi không ghi bàn thì hẳn là cậu ấy sẽ kiến tạo. Thế mới là một Messi tuyệt vời."
Sau khi bước chân vào tứ kết và đợi kết quả bốc thăm vào tuần sau, nhiều dự báo được đưa ra cho một kịch bản về trận chung kết trong mơ giữa Barca và Real. Xavi không tránh khỏi những câu hỏi liên quan đến chuyện này, anh cho biết: "Đó cũng là một giả thuyết. Vẫn còn màn bốc thăm chia cặp hay thậm chí Real còn chưa đá lượt về với CSKA. Nếu thế thật thì đúng là ngạc nhiên lớn. Manchester đã bị loại nhưng để nói về EL Clasico trong trận đấu cuối cùng ở UCL thì quả là một viễn cảnh hơi xa."















