Sau chiến thắng ấn tượng trước Chelsea, Manchester United lại quay về với màn trình diễn bạc nhược thường thấy ở mùa giải này. Họ gặp vấn đề trong việc triển khai bóng từ phần sân nhà và mắc sai lầm để Bournemouth dễ dàng khai thác.
Chung cuộc Quỷ đỏ nhận thất bại 0-3 và giậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Dù biết rằng Bournemouth đang thể hiện phong độ khá tốt trong các vòng đấu gần đây (giành 3 chiến thắng và 1 trận hòa trước khi gặp Man Utd), song với lợi thế sân nhà cùng khoảng cách lớn về mặt đội hình, việc họ để đối thủ hủy diệt thật khó chấp nhận.
Theo thống kê từ Opta, đây là lần đầu tiên Manchester United thua một trận đấu ở Premier League tại Old Trafford với cách biệt 3 bàn trở lên trước một đội chỉ nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng.
Sau trận đấu, HLV Erik ten Hag khẳng định rằng, các học trò của ông không có đủ sự nhất quán để tạo ra sự ổn định. Mọi thứ ắt hẳn sẽ còn khó khăn hơn cho Man Utd khi họ sắp bước vào cuộc đụng độ Bayern Munich tại Champions League trước khi hành quân đến Anfield vào cuối tuần.