Trước đó, Harry Wilson mở tỷ số cho chủ nhà và tân binh Florian Wirtz gỡ hòa cho Liverpool. Cao trào thực sự bắt đầu ở phút 90+4, khi Cody Gakpo ghi bàn thắng quý hơn vàng, giúp Liverpool vươn lên dẫn trước.
Lúc này, tất cả đều tin rằng 3 điểm đã nằm gọn trong túi "Lữ đoàn đỏ". Nhưng đúng vào phút bù giờ cuối cùng (90+7), Harrison Reed đã tạo nên một khoảnh khắc kỳ diệu. Nhận bóng ở khoảng cách 30 yards (khoảng 27m) và không bị ai theo kèm, Reed tung cú sút xa cháy lưới đánh bại thủ thành Alisson.
Chứng kiến bàn thắng này, chuyên gia Alan Smith của Sky Sports, người có mặt trực tiếp tại sân, đã phải thốt lên đầy kinh ngạc về độ khó và vẻ đẹp của bàn thắng:
"Thật sự khó tin! Cậu ấy sẽ không bao giờ tung ra được cú sút nào tốt hơn thế nữa! Đó là cú sút để đời! Pha bóng đó không thể cản phá. Thật là một bàn thắng tuyệt vời."
Trong khi đó, bình luận viên Peter Smith lại nhấn mạnh vào sự bất ngờ mà cú sút mang lại cho hàng thủ Liverpool:
"'Cứ thử sút từ đó xem', các hậu vệ Liverpool đang mời gọi. Không ai ngờ tới cú sút gây chấn động như vậy! Màn ăn mừng thật cuồng nhiệt!"
Sự kịch tính này cũng để lại nhiều tiếc nuối cho chính các CĐV chủ nhà, những người đã mất niềm tin và ra về sớm. Phóng viên Gail Davis tường thuật từ đường biên:
"Rất nhiều cổ động viên Fulham đã bỏ lỡ bàn gỡ hòa đó, họ đã rời đi sau khi trông như Gakpo đã mang về chiến thắng cho Liverpool, nhưng thật là một lời đáp trả từ Fulham, cú sút của Reed thật tuyệt vời và Fulham xứng đáng có ít nhất một điểm từ trận đấu này."
Chung cuộc, trận hòa 2-2 là một kết quả xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Fulham, với điểm nhấn là siêu phẩm để đời của Harrison Reed.
Siêu phẩm 'để đời' của Harrison Reed giật lại 1 điểm từ tay Liverpool là mảnh ghép mới nhất tô điểm cho lịch sử hào hùng tại Craven Cottage, quý độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm qua bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Fulham: Truyền thống lâu đời và kỳ tích châu Âu.










