Với việc đã chắc chắn có mặt trong trận chung kết sau khi giành chiến thắng 6-0 ở lượt đi, không ngạc nhiên khi HLV Pellegrini tung ra đội hình với hầu hết các ngôi sao ở kép phụ. Tuy nhiên trên hành công, chiến lược gia người Chi-lê vẫn có sự lựa chọn tốt nhất với sự hiện diện của bộ đôi song sát Negredo-Aguero.
Ngay khi trận đấu vừa diễn ra được 3 phút, Negredo đã có bàn thắng mở tỷ số cho Man City sau đường tạt bóng của tài năng trẻ Marcos Lopes bên phía cánh trái, một khởi đầu không thể nào tốt hơn cho đội khách. Phải nhận bàn thua sớm, West Ham cũng biết cách vực lại tinh thần khi ngay lập tức Nolan đã làm rung lưới của Pantilimon, đáng tiếc bàn thắng của tiền vệ 31 tuổi lại không được trọng tài công nhận vì đã rơi vào thế việt vị.
Khoảng thời gian sau đó, trận đấu diễn ra khá cởi mở và cả hai đội đều tung ra khá nhiều pha dứt điểm. Tuy nhiên với đẳng cấp vượt trội, Man City đã cụ thể hóa được cơ hội của mình thành bàn thắng thứ 2 trong trận đấu. Phút thứ 24, tài năng trẻ Marcos Lopes tiếp tục để lại dấu ấn của mình với một tình huống đột phá dũng mãnh để đưa bóng đến chân Aguero, tiền đạo người Argentina đã điền tên mình vào bảng tỷ số với một cú dứt điểm rất lạnh lùng, 2-0!
Dẫn trước hai bàn, Man City thi đấu khá nhàn nhã và không chủ động giữ bóng quá nhiều. Còn West Ham đang rất nỗ lực để xuyên thủng hàng phòng ngự chặt chẽ của đội bóng thành Manchester, tuy nhiên ở hậu phương, khung thành của West Ham luôn đặt trong tình trạng báo động với các pha phản công chớp nhoáng của Man xanh. Nhưng cuối cùng không có bàn thắng nào được ghi thêm và hiệp 1 khép lại với thắng lợi 2-0 tạm nghiêng về phía đoàn quân HLV Pellegrini.
Sau giờ nghỉ, West Ham đã đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép đáng kể đối với Man City, tuy nhiên mọi sự cố gắng của đội chủ nhà không những được đền đáp mà họ còn phải nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút thứ 59. Negredo đã có một pha đi bóng và dứt điểm vô cùng đẳng cấp sau pha phối hợp với người đồng đội Aguero.
Đến lúc này thì HLV Pellegrini mới có những sự thay đổi người nhằm tạo điều kiện cho bộ đôi cầu thủ mới trở lại sau chấn thương là Jack Rodwell và Stevan Jovetic, được lần lượt tung vào sân thay Javi García và Sergio Aguero. Kể từ thời điểm này, Man City dường như đã không còn quá tham vọng trong việc ghi thêm bàn thắng, còn West Ham quyết không bỏ cuộc và vẫn mãi miết đi tìm bàn thắng danh dự. Nhưng trước hàng phòng ngự thi đấu rất tập trung của Man xanh, đoàn quân của HLV Sam Allardyce đã không thể hoàn thành được mục tiêu và đành chấp nhận thất bại với tổng tỷ số 0-9 sau 2 lượt trận.
West Ham: Jaaskelainen; Taylor, Tomkins, Johnson, Rat; Morrison, Diarra, Diame, Nolan; Carroll, Cole.
Dự bị: Jarvis, Collison, Adrian, Noble, Downing, J. Cole, Chambers.
Manchester City: Pantilimon; Boyata, Lescott, Nastasic, Clichy; Navas, Fernandinho, Javi Garcia, Lopes; Negredo, Aguero.
Dự bị: Hart, Zabaleta, Dzeko, Kolarov, Rodwell, Demichelis, Jovetic.
Ngay khi trận đấu vừa diễn ra được 3 phút, Negredo đã có bàn thắng mở tỷ số cho Man City sau đường tạt bóng của tài năng trẻ Marcos Lopes bên phía cánh trái, một khởi đầu không thể nào tốt hơn cho đội khách. Phải nhận bàn thua sớm, West Ham cũng biết cách vực lại tinh thần khi ngay lập tức Nolan đã làm rung lưới của Pantilimon, đáng tiếc bàn thắng của tiền vệ 31 tuổi lại không được trọng tài công nhận vì đã rơi vào thế việt vị.
Khoảng thời gian sau đó, trận đấu diễn ra khá cởi mở và cả hai đội đều tung ra khá nhiều pha dứt điểm. Tuy nhiên với đẳng cấp vượt trội, Man City đã cụ thể hóa được cơ hội của mình thành bàn thắng thứ 2 trong trận đấu. Phút thứ 24, tài năng trẻ Marcos Lopes tiếp tục để lại dấu ấn của mình với một tình huống đột phá dũng mãnh để đưa bóng đến chân Aguero, tiền đạo người Argentina đã điền tên mình vào bảng tỷ số với một cú dứt điểm rất lạnh lùng, 2-0!
![]() |
| Man City tiếp tục giành chiến thắng nhờ hàng tiền đạo khủng khiếp của mình. Ảnh: Internet. |
Dẫn trước hai bàn, Man City thi đấu khá nhàn nhã và không chủ động giữ bóng quá nhiều. Còn West Ham đang rất nỗ lực để xuyên thủng hàng phòng ngự chặt chẽ của đội bóng thành Manchester, tuy nhiên ở hậu phương, khung thành của West Ham luôn đặt trong tình trạng báo động với các pha phản công chớp nhoáng của Man xanh. Nhưng cuối cùng không có bàn thắng nào được ghi thêm và hiệp 1 khép lại với thắng lợi 2-0 tạm nghiêng về phía đoàn quân HLV Pellegrini.
Sau giờ nghỉ, West Ham đã đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép đáng kể đối với Man City, tuy nhiên mọi sự cố gắng của đội chủ nhà không những được đền đáp mà họ còn phải nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút thứ 59. Negredo đã có một pha đi bóng và dứt điểm vô cùng đẳng cấp sau pha phối hợp với người đồng đội Aguero.
Đến lúc này thì HLV Pellegrini mới có những sự thay đổi người nhằm tạo điều kiện cho bộ đôi cầu thủ mới trở lại sau chấn thương là Jack Rodwell và Stevan Jovetic, được lần lượt tung vào sân thay Javi García và Sergio Aguero. Kể từ thời điểm này, Man City dường như đã không còn quá tham vọng trong việc ghi thêm bàn thắng, còn West Ham quyết không bỏ cuộc và vẫn mãi miết đi tìm bàn thắng danh dự. Nhưng trước hàng phòng ngự thi đấu rất tập trung của Man xanh, đoàn quân của HLV Sam Allardyce đã không thể hoàn thành được mục tiêu và đành chấp nhận thất bại với tổng tỷ số 0-9 sau 2 lượt trận.
West Ham: Jaaskelainen; Taylor, Tomkins, Johnson, Rat; Morrison, Diarra, Diame, Nolan; Carroll, Cole.
Dự bị: Jarvis, Collison, Adrian, Noble, Downing, J. Cole, Chambers.
Manchester City: Pantilimon; Boyata, Lescott, Nastasic, Clichy; Navas, Fernandinho, Javi Garcia, Lopes; Negredo, Aguero.
Dự bị: Hart, Zabaleta, Dzeko, Kolarov, Rodwell, Demichelis, Jovetic.
Anh Trường |
00:00 30/11/-0001











