Sau khoảng thời gian được nghỉ dài ngày, M.U dự kiến sẽ tiếp tục có một trận đấu khó khăn phi phải hành quân đến thánh địa The Hawthorns của West Brom. HLV David Moyes đã tung ra đội hình tốt nhất có thể với mục tiêu giành lấy 3 điểm trước đội bóng đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng.
Bước vào những phút đầu tiên của trận đấu, West Brom đã thi đấu chủ động và đã tạo ra được không ít sức ép về phía khung thành của De Gea. Sau đó, M.U đã lấy lại được thế trận nhưng các ngôi sao bên phía đội khách dường như đang bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số, khi mà hàng phòng ngự của West Brom đang bọc lót cho nhau rất chặt chẽ.
Khi hơn 2/3 thời gian hiệp đấu trôi qua, M.U đã bắt đầu tăng tốc và cuối cùng cũng xuyên thủng được mảnh lưới của Foster. Phút thứ 34, từ một tình huống đá phạt, Robin van Persie tung ra pha treo bóng rất chuẩn xác để Phil Jones đánh đầu mở tỷ số cho trận đấu, tỷ số là 1-0 nghiêng về phía đội khách.
Sau bàn thua, West Brom không hề sụt giảm tinh thần chiến đấu mà ngược lại đội bóng sọc đen-trắng cũng đã tạo rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc là họ đã không đủ vận may để có được bàn thắng cân bằng tỷ số. Hiệp 1 đã khép lại với phần thắng đang thuộc về đoàn quân thầy trò HLV David Moyes.
Bước sang hiệp đấu thứ 2, West Brom tiếp tục dâng cao và khiến cho khung thành của M.U đang bị đặt vào tình trạng báo động với những tình huống sóng gió. Tuy nhiên trái ngược hẳn với bộ mặt trước đây là hay bị gỡ hòa, M.U đã thay đổi điều đó bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 65 do công của Wayne Rooney, người kiến tạo cho R10 đó chính là hậu vệ phải Rafael với pha tạt bóng vô cùng chuẩn xác, 2-0!
Có được cách biệt an toàn, M.U đã không còn chủ động tấn công và chủ yếu tập trung thi triển lối đá chặt chẽ. Và thêm một lần nữa kịch bản giống như bàn thắng thứ hai của ‘Quỷ đỏ’ đã tái diễn. Mải mê tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số, West Brom tiếp tục bị chọc thủng lưới. Và người lập công cho M.U lần này là tiền đạo vào sân thay người Danny Welbeck.
Dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng những phút sau đó, West Brom cũng không thể có được bàn thắng danh dự. Cuối cùng chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0 đã thuộc về đoàn quân của thầy trò HLV David Moyes.
West Brom: Foster; Reid, McAuley, Olsson, Ridgewell, Yacob, Mulumbu, Amalfitano, Gera, Brunt, Anichebe
Dự bị: Myhill, Morrison, Thievy, Vydra, Sessegnon, Dawson, Berahino.
Manchester United: De Gea, Rafael, Jones, Smalling, Evra, Carrick, Fellaini, Mata, Rooney, Januzaj, Van Persie.
Dự bị: Lindegaard, Giggs, Vidic, Young, Fletcher, Kagawa, Welbeck.
Bước vào những phút đầu tiên của trận đấu, West Brom đã thi đấu chủ động và đã tạo ra được không ít sức ép về phía khung thành của De Gea. Sau đó, M.U đã lấy lại được thế trận nhưng các ngôi sao bên phía đội khách dường như đang bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số, khi mà hàng phòng ngự của West Brom đang bọc lót cho nhau rất chặt chẽ.
Khi hơn 2/3 thời gian hiệp đấu trôi qua, M.U đã bắt đầu tăng tốc và cuối cùng cũng xuyên thủng được mảnh lưới của Foster. Phút thứ 34, từ một tình huống đá phạt, Robin van Persie tung ra pha treo bóng rất chuẩn xác để Phil Jones đánh đầu mở tỷ số cho trận đấu, tỷ số là 1-0 nghiêng về phía đội khách.
Sau bàn thua, West Brom không hề sụt giảm tinh thần chiến đấu mà ngược lại đội bóng sọc đen-trắng cũng đã tạo rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc là họ đã không đủ vận may để có được bàn thắng cân bằng tỷ số. Hiệp 1 đã khép lại với phần thắng đang thuộc về đoàn quân thầy trò HLV David Moyes.
![]() |
| 'Quỷ đỏ' đã có một trận đấu vô cùng thành công trước West Brom. |
Bước sang hiệp đấu thứ 2, West Brom tiếp tục dâng cao và khiến cho khung thành của M.U đang bị đặt vào tình trạng báo động với những tình huống sóng gió. Tuy nhiên trái ngược hẳn với bộ mặt trước đây là hay bị gỡ hòa, M.U đã thay đổi điều đó bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 65 do công của Wayne Rooney, người kiến tạo cho R10 đó chính là hậu vệ phải Rafael với pha tạt bóng vô cùng chuẩn xác, 2-0!
Có được cách biệt an toàn, M.U đã không còn chủ động tấn công và chủ yếu tập trung thi triển lối đá chặt chẽ. Và thêm một lần nữa kịch bản giống như bàn thắng thứ hai của ‘Quỷ đỏ’ đã tái diễn. Mải mê tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số, West Brom tiếp tục bị chọc thủng lưới. Và người lập công cho M.U lần này là tiền đạo vào sân thay người Danny Welbeck.
Dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng những phút sau đó, West Brom cũng không thể có được bàn thắng danh dự. Cuối cùng chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0 đã thuộc về đoàn quân của thầy trò HLV David Moyes.
West Brom: Foster; Reid, McAuley, Olsson, Ridgewell, Yacob, Mulumbu, Amalfitano, Gera, Brunt, Anichebe
Dự bị: Myhill, Morrison, Thievy, Vydra, Sessegnon, Dawson, Berahino.
Manchester United: De Gea, Rafael, Jones, Smalling, Evra, Carrick, Fellaini, Mata, Rooney, Januzaj, Van Persie.
Dự bị: Lindegaard, Giggs, Vidic, Young, Fletcher, Kagawa, Welbeck.
Anh Trường |
00:00 30/11/-0001















