Wes Hoolahan: Giấc mơ không bao giờ tắt

13:52 Thứ bảy 07/04/2012

EURO 2012 đang đến rất gần. Rất nhiều cầu thủ mơ được dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu, trong đó có Wes Hoolahan.

Wes Hoolahan, có trận ra mắt ĐTQG năm 2008, vào sân thay người ở trận giao hữu với Colombia. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Wes Hoolahan được khoác áo ĐT CH Ireland từ đó đến thời điểm này.

Những tưởng giấc mơ ĐTQG đã tắt với Wes Hoolahan. Tuy nhiên nó lại được nhen nhóm khi ở trận đấu giữa Norwich với Wolves cách đây không lâu, đích thân HLV trưởng Giovanni Trapattoni, người triệu tập Hoolahan năm 2008, đã đến xem giò tiền vệ 29 tuổi này.

Động thái của Giovanni Trapattoni khiến Wes Hoolahan mơ về viễn cảnh được dự EURO 2012, tưởng chừng đã tắt ngấm.

“Đơn giản thôi mà. Nếu tôi tiếp tục chơi cho Norwich và chứng tỏ được năng lực của mình. Rồi tôi sẽ được gọi mà thôi”, Wes Hoolahan hồ hởi nói về khả năng trở lại ĐT CH Ireland của mình.

Tiền vệ 29 tuổi tâm sự tiếp: “Tôi nghe nói Giovanni Trapattoni đến theo dõi trận Norwich gặp Wolves. Tôi đã thi đấu tốt ở trận đó và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Tôi vẫn nuôi hy vọng. Bạn không bao giờ từ bỏ giấc mơ cả”.

Wes Hoolahan góp công lớn giúp Norwich thăng hạng mùa giải năm ngoái và đứng ở vị trí thứ 12 trên BXH vào thời điểm hiện tại, gần chắc suất trụ hạng. Những đóng góp của Wes Hoolahan khiến anh được BLĐ Norwich vinh danh trong Ngôi đền huyền thoại của đội bóng này.

Hữu Hải | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục