Hơn 16 năm trải qua biết bao thăng trầm cùng Arsenal, HLV Wenger đã trở thành một biểu tượng của “Pháo thủ”. Có thể người ta trách cứ ông Wenger với 8 mùa bóng liên tiếp trắng tay. Tuy nhiên, trong tận trái tim những người yêu mến Arsenal vẫn luôn dành cho ông Wenger một tình cảm đặc biệt nhất. Và tôi biết chỉ cần một lần thôi – một lần Arsenal trở lại với vinh quang thì những trái tim khoắc khoải ấy sẽ lại bật khóc – khóc trong niềm vui hạnh phúc, và gửi đến Wenger làm cám ơn trong tận trái tim.
![]() |
| Wenger-Arsenal, mối tình đẹp của bóng đá thế giới. Ảnh: Internet. |
Những mùa bóng gần đây, bổn cũ soạn lại ở Emirates, những ngôi sao thành danh lại ra đi. Họ ra đi, có người là quay lưng nói xấu ông Wenger… Một số CĐV trách cứ ông sao cứ bán trụ cột? Ông Wenger nào muốn bán! Đó là họ không tin tưởng ông nữa, họ quay lưng đi và quên đi “người thầy” Wenger đã dạy dỗ, quên đi Emirates là nơi biến họ thành những ngôi sao. Và hơn hết, họ quên rằng, chính Emirates là một phần gánh nặng khiến Arsenal phải trắng tay, bởi số tiền gần 390 triệu bảng xây Emirates đã buộc Arsenal không dám mạnh tay trong thị trường chuyển nhượng.
Và chắc hẳn ông Wenger rất đau vì những điều ấy nhưng biết cách chịu đựng. Đó là điều để tin rằng, ông sẽ biến đau thương thành động lực, tìm lại vinh cùng Arsenal. Bởi ở đời mấy ai học được chữ ngờ? Có mấy ai tin rằng, một ngày nào đó Van Persie sút tung lưới Arsenal, nhưng nó đã xảy ra! Arsenal dưới bàn tay của Wenger vẫn rất quyến rũ và hoa mỹ, và chính sách chuyển nhượng của Arsenal đang được thay đổi, đó là những tia hi vọng về một tương lai mới cho Wenger và Arsenal.
Hơn hết, trái bóng tròn luôn thấm đượm giọt nước mắt của những ai khóc về nhì, khóc chia li, khóc vinh quang… Và hơn 16 năm có mặt tại Arsenal, HLV Wenger đã trải qua tất cả. Tuy nhiên, đôi khi người ta chỉ thấy Wenger ôm mặt, trút giận với chai nước…nhưng nào dễ ai một lần bắt gặp ông Wenger chấp nhận buông xuôi? Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thì ông Wenger cũng một mực bảo vệ các cầu thủ của mình, vẫn luôn tự tin vào phía trước.
Mùa hè này, ông Wenger không phải lo giữ chân các trụ cột nữa, khi tất cả đang tin tưởng vào ông, tin tưởng vào những vạch định ở tương lai. Những động thái trên thị trường gần đây cho thấy Arsenal của Wenger sẽ thay đổi tích cực trong mùa bóng tới. Hơn hết, họ đang khát khao muốn cùng Arsenal có những danh hiệu đầu tiên sau 8 năm đợi chờ, có lẽ chỉ có điều ấy mới giúp cho các “Pháo thủ” xua đi phần nào nỗi đau và cũng như đền đáp lại tình yêu của các Gooner luôn tin tưởng thầy trò Wenger, dù ở bất kì thời điểm khó khoăn nào.
Ở đời không thể thiếu niềm tin, một ngày mai ông Wenger sẽ lại đưa Arsenal đến vinh quang! Và chính ông Wenger đã khẳng định điều ấy khi xác nhận sẽ gắn bó lâu dài với Arsenal. Phải chăng tới lúc để tin rằng, những ngày vui đang bắt đầu trở lại với ông Wenger và Arsenal! Emirates chuẩn bị đón danh hiệu đầu tiên, sau 7 năm Arsenal chuyển đến nơi này thi đấu.
Dù sao cũng xin chúc mừng Arsenal và ông Wenger đã tiếp tục kết duyên với nhau, một mối tình đẹp nhất của bóng đá thế giới sau khi Sir Alex Ferguson chia tay Manhchester United! Hi vọng chuyện tình này sẽ mặn nồng hơn xưa!
(Bạn đọc: Nam Ngọc)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















