Cây cao chịu gió lớn, Arsenal đang dẫn đầu giải Ngoại hạng nên những đội khác luôn tăm tia hệ bệ họ. Gần đây nhất Man city. Etihad bỗng biến thành địa ngục với các Pháo thủ. Họ bị đánh bại một cách tâm phục khẩu phục. Trong cái ngày mà Ozil biến mất, Giroud trở về là chân gỗ còn Ramsey bị khóa chặt giữa trùng vây áo xanh thì người ta mới thấy rõ hơn lực lượng Arsenal là rất mỏng. Khi những quân bài chủ chốt bị vô hiệu hóa thì HLV Wenger chẳng biết trông cậy vào ai để thay đổi cục diện.
![]() |
| HLV Arsene Wenger |
Trận thua thảm hại trên sân Man city đã kéo dài chuỗi ngày thất vọng của Arsenal, bắt nguồn từ bị Everton cầm chân, tiếp đó là bị Napoli đánh bại. Giờ đây khi mà hồn vía các cầu thủ Arsenal chưa kịp hoàn lại thì phía trước họ là trận gặp Chelsea và danh tính đối thủ ở vòng knock-out Champions League cũng đã biết : Bayern Munich. Đúng là họa vô đơn chí. Nhưng Wenger đâu được ngồi yên mà than vãn, ông phải có trách nhiệm đưa ra con đường chiến lược, mục tiêu thực tế cho Arsenal, nếu không họ lại trắng tay như 8 năm qua.
Thực tế là lực lượng Arsenal không dày mà mạnh như vị thế mà họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Họ chưa đánh bại ông lớn nào dù là một Man.United đang bất ổn. Nếu đem so chất lượng lẫn số lượng đội hình của Arsenal với Man city hay Chelsea thì họ kém xa, còn so với đối thủ mới Bayern thì Arsenal kém thêm một bậc nữa. Liệu cơm gắp mắm, chính Wenger là người hiểu rõ nhất nên phải làm sao.
Đánh bại Bayern Munich để đi tiếp tại Champions League gần như là nhiệm vụ bất khả thi của Arsenal. Sức mạnh của Bayern so với mùa ăn 3 rồi không hề suy giảm nên gần như không có cơ hội cho Arsenal có thể tạo một cơn đại chấn . Có thể Bayern vẫn sẽ bị lời nguyền Champions League (chưa đội nào bảo vệ thành công chức vô địch) nhưng xem ra Arsenal không phải là kẻ thực thi lời nguyền đó.
Cho nên Wenger nên tập trung cho Ngoại hạng thì hơn. Mà trước mắt là trận gặp Chelsea. Nếu Wenger lại thất bại trước Mourinho, cục diện không chỉ thay đổi lớn mà còn gây ra một hiệu ứng cực xấu lan tràn trong Emirates. Chiều sâu và chất lượng đội hình của Arsenal chưa đủ tầm để đặt mục tiêu ăn 3, ăn 4 nên họ phải chắt chiu cơ hội, sáng suốt lựa chọn hướng đi. Nếu định hướng sai sẽ đẩy Arsenal vào lối mòn của 8 năm qua. Wenger nên ý thức được rằng, Ngoại hạng Anh năm nay cạnh tranh khốc liệt nên chỉ sơ sẩy chút xíu là phải trả giá thật đắt.
Tám năm trắng tay có lẽ đã ám ảnh Wenger nhiều rồi, đây là cơ hội để ông và Arsenal lấy lại danh dự. Arsenal cần phải biết mình biết ta mới có thể đòi lại những gì đã mất nếu không lại mất nốt những gì mình đang có. Wenger là một HLV thâm niên và đã từng gặt hái nhiều thành công nên ông sẽ biết đâu là mục tiêu thực tế nhất đối với Arsenal lúc này.
(Bạn đọc: Tống Thông)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















