Wenger lại thua Mourinho: Gừng già nhưng không cay

18:33 Chủ nhật 23/03/2014

Trận đấu thứ 1000 là dịp để Arsene Wenger chứng tỏ ông là nhà cầm quân lão làng ở Premier League. Nhưng kinh nghiệm chỉ là yếu tố mang tính tương đối bởi tối qua, Giáo sư đã tỏ ra quá non nớt trước Jose Mourinho...

Arsenal đã trắng tay rời Stamford Bridge! Đó chẳng phải điều bất ngờ nhưng thua trong trận đấu thứ 1000 của HLV Wenger và thua một cách mất mặt thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Bữa tiệc rượu mà BLĐ Arsenal chuẩn bị cho ngày đặc biệt của Giáo sư đã phải hoãn lại, hàng ngàn CĐV The Gunners đã rời Stamford Bridge sớm hơn dự kiến. Trên sân đấu xanh rờn của Chelsea chỉ còn lại khuôn mặt khắc khổ của HLV Wenger bên 1 đội hình bệ rạc, nhợt nhạt sức sống!

HLV Wenger đã mắc quá nhiều sai lầm ở trận đấu tối qua

Rõ ràng, vào thời điểm này, Arsenal thua kém Chelsea ở nhiều khía cạnh. Cứ nhìn đội hình xuất phát của 2 bên là thấy! Mourinho chẳng tỏ vẻ lo lắng khi mất Willian và Ramires (treo giò). Còn bên kia chiến tuyến, Wenger gần như “bó tay chịu trói” khi không có Ozil, Ramsey, Wilshere, Walcott,... Thất bại là điều khó tránh khỏi với Arsenal, nhất là khi họ phải làm khách ở Stamford Bridge, nơi mà Chelsea chưa để thua trận nào ở Premier League mùa này.

Nhưng liệu có ai tin rằng Arsenal lại để thua thảm tới vậy trong ngày đặc biệt của Wenger? Có lẽ là không, kể cả các CĐV lạc quan của The Blues. Với kinh nghiệm của Wenger, Arsenal hoàn toàn có thể thi đấu tốt hơn tại Stamford Bridge. Nhưng điều ấy đã không xảy ra trong ngày mà Giáo sư mắc quá nhiều sai lầm.

Cách bố trí đội hình xuất phát của Wenger ở trận đấu tối qua khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thay vì dùng Flamini, Giáo sư lại chọn Oxlade-Chamberlain và Arteta ở vị trí tiền vệ trụ. Đấu pháp của Arsenal đã lộ rõ! Tấn công, tấn công và tấn công. Đúng! Bởi hiện tại, Arsenal cần điểm để đua tranh Premier League.

Nhưng tối qua, người ta thấy mục tiêu khác của Wenger ở Stamford Bridge. Ông muốn chơi sòng phẳng với Chelsea để trả thù Jose Mourinho, người đã chê ông là “chuyên gia thất bại”. Nhìn vào lịch sử đối đầu với Mou, Wenger có thể tự ái bởi ông chưa một lần giành chiến thắng. Chiến lược gia người Pháp đã từng đăng đàn đáp trả và tối qua, ông tiến vào Stamford Bridge với vẻ mặt sắc lạnh khi bắt tay Mourinho.

Nhưng canh bạc của Wenger đã thất bại hoàn toàn, thậm chí là ngay ở hiệp đấu đầu tiên. Không nói, ai cũng biết Chelsea của Mourinho là “vua phản công” ở Premier League. Họ chỉ cần 7 phút để khiến Wenger ôm hận, với 2 bàn thắng liên tiếp từ các pha phản công. Sự sụp đổ quá sớm đã kéo theo nhiều sai lầm khác của Arsenal mà Giáo sư hoàn toàn bất lực!

Ở 2 tình huống để thua đầu tiên, Kieran Gibbs ở đâu? Anh đang bận thực hiện đấu pháp của Wenger, đó là dâng cao tấn công biên. Gibbs mắc nhiều sai lầm trực tiếp nhưng nguyên nhân gián tiếp lại xuất phát từ đấu pháp sai lầm của Giáo sư. Tương tự, Oxlade-Chamberlain cũng rơi vào trận đấu tệ nhất ở mùa giải này bởi anh không phải là 1 tiền vệ đánh chặn. Nếu Wenger dùng Flamini, có thể Arsenal sẽ khác!

Bởi vậy, người chịu trách nhiệm lớn nhất trong thất bại này của Arsenal chính là HLV Wenger. Chẳng bởi thế mà sau trận đấu, Giáo sư đã đăng đàn thừa nhận sai lầm về đấu pháp. Đó là 1 trong rất ít trận đấu ông dũng cảm nhận lỗi. Cứ cho rằng Wenger muốn tấn công để “trả thù” Mourinho thì ông đã mắc phải cái bẫy chết người vốn đã được “người đặc biệt” giăng sẵn. Trong thế trận non tơ của Arsenal, Mourinho mặc sức phô diễn lối chơi phản công mà ông đã trưởng thành rất nhiều qua những trận El Clasico cùng Real Madrid.

Đến thời điểm này, báo giới Anh vẫn xem Mourinho là bậc đại tài ở trò tâm lí chiến. Chỉ cần 1 câu khích tướng (chuyên gia thất bại), chiến lược gia người Bồ đã khiến Wenger mắc sai lầm trong trận đấu kỉ niệm của mình. Nên nhớ, Mou đã từng đánh gục nhiều đối thủ trước giờ khai trận bằng “cái lưỡi không xương” của mình...

Trớ trêu thay, Wenger lại trở thành nạn nhân của Mou trong trận đấu thứ 1000 của ông ở Arsenal. Đây là cột mốc nhằm tôn vinh những HLV giàu kinh nghiệm trận mạc. Thực tế, Giáo sư đã có tới 18 năm cầm quân ở Premier League, ăn đứt Mourinho. Vậy mà ông vẫn bị người đồng nghiệp bên phía Chelsea “chơi xỏ”. Đó mới là nỗi đau lớn nhất của Wenger. Nó lí giải tại sao ông vẫn chưa thể đánh bại Mourinho dù đã có tới 11 lần chạm trán...

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục