![]() |
Mertesacker, Koscielny và Ignasi Miquel là ba trung vệ đúng nghĩa duy nhất mà Wenger đang có trong tay. Tuy nhiên Koscielny thường xuyên gặp phải chấn thương và vắng mặt. Cầu thủ trẻ Miquel thì không được Wenger trọng dụng. Một khi Koscielny vắng mặt, ông phải đưa hậu vệ cánh vào đá cặp với Mertesacker. Khi thì là Monreal, khi thì là Chambers. Sự không cố định ở bộ đôi trung vệ khiến cho hàng thủ của Arsenal vốn đã mỏng manh, nay lại càng dễ vỡ.
Monreal là một hậu vệ trái với thể hình và vóc dáng khá khiêm tốn so với mặt bằng chung của các cầu thủ ở giải Ngoại hạng. Tuy nhiên nhờ sự nhanh nhẹn và kĩ năng phòng ngự khá tốt nên anh nhận được sự tin tưởng của Wenger ở vị trí trung vệ. Đã không ít lần chính điểm yếu về mặt thể hình đã khiến Monreal chịu thua thiệt và một vài lần trong số đó dẫn đến những bàn thua không đáng có của các Pháo thủ.
Trong trận hòa trước Hull City hay thất bại tại Swansea, Arsenal đều để thua những bàn thắng quyết định ở các tình huống bóng bổng. Trong cả hai tình huống đó, người đối mặt với Abel Hernandez và Bafetimbi Gomis đều là Monreal. Chỉ riêng “cây sào” Mertesacker là không đủ để đối đầu với một giải đấu tồn tại rất nhiều đội bóng chơi đầu tốt như Premier League. Đó là những lần mà các Gunners chỉ muốn ước rằng khi đó Monreal là Mertesacker. Khi đó Mertesacker đã ở đâu? Rõ ràng trong những tình huống đó, hậu vệ người Tây Ban Nha chẳng thể làm tốt hơn, và mọi sự trách cứ đều hướng về Arsene Wenger cũng rất có lý. Ông đã quá chủ quan khi mà lò đào tạo của Arsenal chẳng hề có danh tiếng về việc đào tạo ra những trung vệ tốt.
Mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn trong thất bại 2-3 mới đây của các Pháo thủ tại Britannia với việc những lỗ hổng trong hàng phòng ngự Arsenal nói chung và bộ đôi trung vệ nói riêng đã được phơi bày một cách trần trụi. Ngay cả cầu thủ được đánh giá cao nhất tại hàng thủ là Mertesacker đã trở nên quá chậm chạp để đối phó với những tình huống tấn công đơn giản nhưng tốc độ của Stoke City.
Ở bàn thua đầu tiên, Chambers đã cho thấy anh không phải một trung vệ đúng nghĩa khi đánh đầu phá bóng hụt khá vô duyên ngay trên vạch 5m50. Trước đó, Mertesacker một lần nữa bị hút ra, không thể để bọc lót cho Gibbs, điều này khiến cho hàng thủ ngay trước khung thành thủ môn Martinez mỏng hơn bánh tráng để Crouch thoải mái dứt điểm vào lưới trống trong tư thế không ai kèm.
Bàn thua thứ hai nêu bật lên sự nặng nề của trung vệ người Đức khi anh bỏ vị trí, lên quá vạch 16m50 và không lùi về khi Walter có bóng ở bên hành lang cánh phải và chuẩn bị thực hiện đường căng ngang. Khi anh nhận ra sự băng xuống của Bojan thì lúc đó đã quá chậm trễ để hành động. Thêm một lần nữa cầu thủ của Stoke có cơ hội dứt điểm trong tư thế không người kèm.
Sai lầm của các trung vệ là điều không thể tránh khỏi trong bất kì đội bóng nào. Nhưng khi tất cả đều có thể đoán trước được những sai lầm đó, những lỗi mang tính hệ thống thì trách nhiệm sẽ thuộc về huấn luyện viên. Wenger có thể đang rất nuối tiếc khi đã không chịu mua trung vệ hồi mùa hè vừa qua, trong hàng loạt những sai lầm khác, liệu ông sẽ phải trả giá bằng một vài điểm số hay là cả chiếc ghế huấn luyện. Cho dù thế nào thì các CĐV Pháo thủ vẫn sẽ phải sống trong lo âu thấp thỏm với hàng thủ “rách rưới” này trong chặng tourmalet sắp tới.
(Bạn đọc Hàn Phi)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















