Welbeck và Cleverley: Hai ngã rẽ

13:37 Thứ hai 30/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Danny Welbeck và Tom Cleverley là hai cầu thủ trẻ được MU cho đi tu nghiệp ở các đội bóng tầm thấp, sau đó giành được vị trí tại đội một khi trở về. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, sự phát triển của cả hai đang đi theo những ngã rẽ hoàn toàn khác nhau.

Cleverley - Khó bám trụ ở Old Trafford

Thật khó để tìm ra một lý do, một điểm mạnh, một sự hứa hẹn lúc này từ Tom Cleverley. Khoảng thời gian ngắn ngủi mang tính lóe sáng của tiền vệ người Anh đầu mùa 2011-2012 đã lùi khá xa, đi cùng đối tác ăn ý thời điểm đó là Anderson. Có lẽ, rất nhiều thứ đã gom góp để tạo nên bộ đôi trung tâm chơi ổn định khi ấy, sự tươi mới trong lực lượng, sự quyết tâm nắm bắt cơ hội, đà tinh thần, đà tâm lý, đội hình chưa sứt mẻ, và chưa gặp những đối thủ chất lượng hơn.

Càng về sau này, người ta càng nhận ra sự thiếu đột biến, thiếu an toàn, thiếu tin cậy mà Cleverley mang lại. Cách các đối thủ chơi với MU dĩ nhiên rất khác chơi với Wigan – đội bóng Cleverley đến “tu nghiệp”. MU phải đối mặt với những hàng thủ cao lớn, phải tranh đoạt bóng với những hàng tiền vệ, tiền đạo cơ bắp, nhanh, mạnh, nó đòi hỏi những người đá giữa nếu không có sức chiến đấu vượt trội thì cũng phải có đầu óc, trình độ xử lý, sự dẻo dai cực tốt. Những điều ấy đều không thấy ở Cleverley.

Tom Cleverley. Ảnh: Internet

Có thể với một đội bóng tầm dưới như Wigan, Cleverley có những đồng đội đầy sức mạnh hỗ trợ, đối thủ cũng “rộng chân” hơn, giúp anh làm tương đối tốt vai trò điều tiết. Nhưng ở MU, khi áp lực luôn được tạo ra ở từng mét vuông, các pha áp sát diễn ra liên tục, anh phải có khả năng di chuyển, sử dụng bóng thuần thục, nếu nhỏ con thì phải quyết liệt, chính xác như Scholes, nếu không thể đột phá thì phải có những đường chuyền tinh tế.

Khi Cleverley thi đấu trước các đối thủ chơi “bê tông” cả tấn công lẫn phòng ngự, anh thường xuyên mất hút, dễ dàng bị hất tung, dễ dàng bị vượt khỏi. Khả năng xoay xở chậm chạp, không sáng sủa, hay mất bóng, hầu như chẳng có nổi một pha kiến tạo đẹp nào, đôi lúc chẳng rõ anh chơi trên sân với nhiệm vụ gì nữa. Những bậc đàn anh như Carrick hay Fletcher đều chỉ được coi là cầu thủ hạng khá, nhưng sự hợp lý và hiệu quả của họ vẫn vượt xa Cleverley.

Từng được trông chờ sẽ kế tục Paul Scholes, nhưng bây giờ thì ngay cả ổn định, đều chân như Carrick thôi cũng là cái gì quá khó với số 23. Carrick cũng đã có tuổi, và chắc hẳn một đội bóng luôn muốn giành danh hiệu như MU sẽ phải đưa về những cái tên thay thế đủ tốt, chứ không phải chờ đợi ở một Cleverley như thế này.

Welbeck - Phần thưởng cho sự nỗ lực

Welbeck vẫn còn xa để được xem là một “tiền đạo đẳng cấp”, nhưng bản thân anh vẫn đáng được ngợi khen bởi những nỗ lực không mệt mỏi của mình. Từ chàng trai mảnh khảnh với cú sút xa thành bàn trong trận ra mắt, thời gian chơi cho Sunderland, đến khi trở về, và tới mùa giải này, Welbeck đã tiến bộ trông thấy.

Dù là “gà nòi” của MU, nhưng con đường có được vị trí của Welbeck cực kỳ gian nan. Sir Alex từng ưng sử dụng Chicharito hơn, sau đó Van Persie lại đến, tưởng như với phong cách chạy hùng hục và thường xuyên bỏ lỡ cơ hội, số 19 sẽ sớm phải tìm cho mình bến đỗ khác để được thường xuyên thi đấu. Nhưng anh đã rất kiên nhẫn, Persie gặp chấn thương, Chicharito ngày càng thiếu hiệu quả, thậm chí Rooney cũng thi thoảng phải vắng mặt, Welbeck đã nắm bắt quá tốt cơ hội đó.

Danny Welbeck. Ảnh: Internet

Welbeck đã có 6 bàn thắng mùa này, tức là ngang với tất cả các tiền đạo của Chelsea gồm Torres, E To’o, Demba Ba cộng lại, và gấp 3 lần chính anh cả mùa trước. Song vấn đề không chỉ là hiệu suất, là những con số thống kê ngắn hạn, nó chỉ cho thấy tác dụng nhất thời của một cầu thủ. Nếu để ý kỹ những lần chạm bóng của Welbeck, có thể nhận ra sự vụng về, chệch choạc, thiếu quan sát đang dần được cải thiện. Welbeck có những quyết định dốc bóng, đi bóng, phối hợp tự tin hơn, đúng lúc hơn, có sức uy hiếp hơn. Những pha giữ bóng, các động tác vặn mình cũng trở nên linh hoạt, bình tĩnh hơn trước rất nhiều.

Những sự thay đổi ấy mới chỉ diễn ra rất từ từ, nhích lên từng chút, song nhìn cả quãng đường dài thì đó là sự thay đổi mang tính bước ngoặt với cá nhân tiền đạo người Anh. Anh vốn đã sở hữu thể hình, sức tì, tốc độ khá tốt, bây giờ cộng thêm tư duy chơi bóng thoáng đãng và sự khéo léo, táo bạo có đất phát huy, Welbeck đã không còn “vô hại” như trước. Dẫu vẫn kém Van Persie về khả năng chạy chỗ, dứt điểm, nhưng bù lại, những bước chạy sung mãn, nhiệt huyết chơi bóng khiến Welbeck luôn rất hữu dụng không chỉ trong tấn công đơn thuần , mà cả trong hỗ trợ phòng ngự, hoặc quấy rối đối phương.

Con đường còn dài để Welbeck bước đi, nhìn chung MU luôn có chỗ cho những người biết phấn đấu,vượt qua những hạn chế của bản thân, dù đẳng cấp không quá cao. MU hiện nay đã có quá nhiều những cầu thủ không còn là chính mình nữa, nhưng sự “không còn là chính mình” của Welbeck lại khiến cho người MU cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục