![]() |
Rooney. Cái tên cứu rỗi. Cái tên mà dù biến mất tới hai trận vì án treo giò vẫn được gọi tới như một lời cầu khẩn, như một niềm hy vọng tuyệt đối. Nhưng rồi ở thời điểm quyết định nhất, cái tên Rooney lại trở thành bi kịch. Người Anh đã tự hão huyền, HLV Hodgson đã cảm thấy ảo giác về bàn thắng mà Rooney ghi vào lưới Ukraine. Vẫn biết chẳng có bàn thắng nào dễ dàng, Rooney phải biết chọn vị trí mới có thể ghi bàn chứ. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất may mắn, giống như món quà của thủ thành Pyatov, khi bóng như từ dưới đất chui lên đặt ngay trên đầu Rooney. Nó không đủ cứu lại một giải đấu thất bại nữa của gã “Shrek”.
EURO 2004, Rooney còn trẻ lắm. Anh chàng 18 tuổi kia đã ghi tới 4 bàn ở giải đấu lớn đầu tiên của mình. Nhưng đó lại là điểm bắt đầu cho một ngôi sao kém may trong màu áo ĐTQG. Ngay sau cú đúp vào lưới Thụy Sỹ ở vòng bảng EURO 2004, Rooney chấn thương, vắng mặt ở tứ kết và Anh thất bại trước BĐN trên chấm luân lưu. Trước kỳ World Cup 2006, Rooney lại chấn thương, lỡ trận đầu gặp Paraguay, chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Trinidad & Tobago. Vết thương khiến Rooney không còn là chính mình, rồi rời giải mà không có bàn thắng nào. Tam sự bị loại ở tứ kết lại trước BĐN trên chấm luân lưu. Hôm ấy, Rooney chia tay World Cup bằng chiếc thẻ đỏ cùng án phạt 5.000 euro, “nhờ” những lời kích động trọng tài từ đồng đội ở Man Utd khi đó, Cristiano Ronaldo.
![]() |
Sau khi ĐT Anh không vượt qua vòng loại EURO 2008, Rooney tiếp tục câm lặng và mất hút ở World Cup 2010. Thậm chí sau khi trận đấu với Algeria, Rooney còn bị CĐV nhà la ó, rồi phải lên tiếng xin lỗi với tuyên bố đầy xúc xiểm trên truyền hình: “Thật tuyệt khi CĐV nhà chế giễu mình, đó là sự trung thành của họ!”.
Những giải đấu lớn là nơi những tài năng xuất hiện, là nơi những ngôi sao tỏa sáng. Nhưng Rooney thì chưa bao giờ làm được điều đó. Vì quá xui xẻo, vì đó là số phận, vì đó là nơi không thích hợp với Rooney, hay tại vì Tam sư vẫn chưa thể là đội bóng lớn của những giải đấu lớn? Bóng đá Anh có quá nhiều ngôi sao chưa từng dự EURO, hàng loạt thiên tài chỉ là cái bóng của chính mình ở những giải đấu lớn trong suốt 40 năm qua. Nhưng với Rooney, có lẽ đó là định mệnh thì phải.
Hãy trở lại EURO 2004, giải đấu duy nhất anh rực sáng. Trận gặp Thụy Sỹ, Rooney lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn tại EURO. Chỉ 4 ngày sau danh hiệu đó thuộc về Johan Vonlanthen của chính ĐT Thụy Sỹ. Năm 2006, 3 năm sau khi giữ danh hiệu Cầu thủ trẻ nhất khoác áo ĐT Anh, Rooney lại bị mất vào tay Walcott (chỉ ít hơn kỷ lục của Rooney 36 ngày). Ở ĐTQG, Rooney đen đến thế là cùng!
Rooney vẫn là một siêu sao. Nhưng có lẽ ở những giải đấu lớn, số phận của Rooney là như vậy. Bắt đầu từ EURO 2004 nhưng cũng có thể đã kết thúc từ ngày đó…
Trung Giang |
00:00 30/11/-0001
















