Wayne Rooney: Giữa hai thế giới

15:57 Thứ ba 17/01/2012

Thoắt cái đã 8 năm kể từ ngày Manchester United “dạm hỏi” Wayne Rooney. 8 năm của đời người, 8 năm của đổi thay, 8 năm để trưởng thành. Thật buồn vì 8 năm vẫn chưa đủ để Rooney vượt qua ranh giới của chính mình. Anh là người đàn ông trưởng thành hay vẫn chỉ là đứa trẻ cao lớn, anh là hiện thân của thiên thần hay ác quỷ?

Con người thực sự của Rooney là gì? Người yêu bảo anh là gã Shrek thô kệch với nụ cười hồn nhiên đến ngây dại, một chiến binh quả cảm hay một anh công nhân khi đá bóng biến thành đấu sĩ. Kẻ ghét thấy ngay Rooney giống một tay đấm bốc có hạng muốn đổi đời thành cầu thủ, một tên phản trắc hay thậm chí chẳng khác mấy kẻ bất tài nhưng to mồm. Nghe thôi đã thấy cái bản năng sứt sẹo biến Rooney thành một gã phức tạp và mâu thuẫn đến nhường nào.

Rooney đúng là một con “quỷ”. Ảnh: Daily Mail.

Không phải ngẫu nhiên mà báo chí gắn cho Rooney nickname là Wazza, cách gọi lái đi của Gazza, tên thân mật của ông vua siêu quậy Paul Gascoigne. Thật oan uổng nếu kết tội Rooney quậy phá như Gascoigne vì anh chẳng rượu chè, côn đồ và nghiện ma túy như bậc tiền bối. Nhưng dường như định mệnh luôn đóng lên những thiên tài, dù ở bất kỳ lĩnh vực và thời điểm nào, họ thường… không bình thường. Phải nói Rooney điên điên và bất hảo thật. Chưa ráo tuổi teen mà thần đồng bóng đá Anh đã kịp “chào hỏi” hầu hết các trọng tài Premier League bằng kiểu ăn nói xấc láo chẳng coi ai ra gì. Lớn hơn chút Rooney bắt đầu biết cách trả đũa đối phương bằng những pha phạm lỗi trẻ con trong những thời điểm… rất “người lớn” như World Cup hay Champions League. Rồi NHM “quái thú” cũng chẳng nể nang một khi máu điên bị động đến “thật tuyệt khi được nghe CĐV nhà lo ó. Đó đúng là hành động của những CĐV trung thành” – Rooney mỉa mai khi bị khiêu khích. “Tôi là người nhạy cảm” – Rooney tự nhận như vậy trong cuốn tự truyện My Story So Far xuất bản năm 2006. Sir Alex Ferguson hiển nhiên biết. Cả Sven-Goran Eriksson lẫn Fabio Capello cũng biết. Nhưng không một ai ngăn nổi con quỷ giận dữ nổi dậy trong Rooney mỗi khi anh bất ổn tâm lý. Càng đau đầu hơn khi Rooney luôn tái phạm sai lầm ở đúng thời điểm người ta tin rằng anh đã rút ra bài học và trưởng thành hơn.

Yêu hay ghét tận cùng lại đến vị tha. Người Anh dòng Anglo-Saxo không có được tình yêu và cả sự hận thù như người Italia hay người Latin. Người Anh yêu có lý trí và điều kiện. Những sai lầm của Rooney dễ dàng được tha thứ vì trong anh có cả tài năng và dáng hình của con người chiến thắng. Dù ấu trĩ suýt khiến anh thành kẻ phản bội. Dù điên khùng thường xuyên biến anh thành kẻ tội đồ. Dù thần đồng mãi chưa trưởng thành người đàn ông chín chắn. Anh vẫn là anh, là Wayne Rooney. “Tôi không phải là người mẫu mực nhưng cũng không phải là hạng đạo đức giả”, Eric Cantona từng nói vậy. Và Manucians tin vậy mà tha thứ cho Rooney.

Thế là đủ… Ảnh: ESPN.

Tức giận anh, mắng anh hay chửi rửa anh suy cho cùng chỉ là biểu hiện của nỗi lo một ngày không Rooney. Ai cũng hiểu anh vừa là sức mạnh, vừa là điểm yếu của đội bóng. Sự phụ thuộc vào anh là không thể tránh khỏi nên vô hình chung đội bóng trở thành con tin giữa cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ. Ai đếm được hết đã bao lần Rooney khiến những người yêu mến mình ngoài nghi và thất vọng. Nhưng cũng bằng bấy nhiêu lần anh xoa dịu nỗi đau và hàn gắn vết thương. Anh tỏa sáng, hôn lên ngực áo rồi cười ngây ngô sung sướng như đứa trẻ; và thế là đủ để NHM tha thứ cho anh tất cả. Thật tiếc khi Rooney không chuyên nghiệp đến tàn nhẫn và sẵn sàng dẫm lên cảm xúc để tiến đến vinh quang như Ronaldo. Nhưng anh vẫn là anh, là riêng, là một, là duy nhất, là kẻ chiến thắng điên khùng theo cách của riêng mình.

Marilyn Monroe từng nói: “Tôi tốt đẹp nhưng không phải thiên thần. Tôi làm điều sai trái nhưng chẳng phải quỷ dữ”. Người đẹp thế kỷ kết lại: “Tôi chỉ là một cô gái nhỏ kiếm tìm ai đó để yêu trong thế giới bao la rộng lớn”. Nếu có thể thay đổi, Sir Alex Ferguson sẽ sửa thành: “Rooney chỉ là một người đàn ông đương trưởng thành nhưng phải gánh trên vai sứ mệnh khổng lồ cứu rỗi Manchester United và đội tuyển Anh”.

(Thành Trần Nguyễn - Oberlin College)
 

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục