| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Tuy nhiên, trong cuộc gặp gỡ mới nhất với BLĐ M.U, gã Shrek lại buộc tội những người nằm trong thành phần chóp bu phải xin lỗi vì những thông tin thất thiệt. Rooney khẳng định, anh chưa từng đề nghị được đưa vào danh sách chuyển nhượng và ngay cả Sir Alex cũng không công bố anh đã mắc lỗi gì để phải “treo giò” trong giai đoạn cuối.
![]() |
Rooney còn “tố” thêm, những bằng chứng khác được đưa ra công luận như thế vô hình chung là chiêu bài để “ai đó” ép anh ta giảm lương hoặc phải ra đi?!
Cuộc gặp mặt tưởng vì thương lai M.U rốt cuộc bị đẩy vào những tranh cãi… từ mùa trước khiến David Moyes trở thành người thừa. Và đó chính là nguyên nhân vì sao, thiện chí thuyết phục Rooney ở lại của cựu HLV Everton buộc phải kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ.
Tờ Daily mail đưa tin, David Moyes tỏ ra niềm nở và cư xử như một “bề trên” đầy tinh thần bao dung với Rooney. Chiến lược gia 50 tuổi thậm chí không nhắc đến việc ông ta - với tư cách là HLV trưởng toàn quyền của M.U, được phép đưa ra những yêu cầu với các cầu thủ. Moyes còn động viên gã Shrek “ở lại vì tương lai của đội bóng”. Thế nhưng, có vẻ như Rooney không tỏ ra mặn mà lắm.
Ở chiều ngược lại, BLĐ M.U không tỏ ra đồng quan điểm với David Moyes. Một vài nhân vật (giấu tên) được cho là có tiếng nói quyết định đến chuyển nhượng yêu cầu Rooney phải làm bản đề xuất ra đi và nộp lên thượng tầng.
Động thái này cho thấy, ngoài David Moyes (có thể), không nhân vật nào muốn giữ tiền đạo này ở lại. Nhưng để tránh điều tiếng “giết chết công thần” và làm các CĐV phật ý, họ đưa ra một cái bẫy và đẩy Rooney vào đó. Nếu tiền đạo này ở lại thì chẳng nói làm gì. Nhưng nếu anh ra đi, mọi lỗi lầm cũng… không thuộc về BLĐ!
00:00 30/11/-0001














