Wayne Rooney - "con quỷ" lạc bầy

12:29 Thứ hai 19/08/2013

Vui mừng trước chiến thắng, CĐV của M.U vẫn cảm thấy chưa hài lòng trọn vẹn khi chứng kiến thái độ rất thiếu thiện chí của tiền đạo mang áo số 10.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Sự xuất hiện của Rooney ở phút 62 trong cuộc đối đầu giữa M.U và Swansea đã nhận được sự cổ vũ khá nhiệt tình từ khán đài. Người ta hi vọng, sau những bất đồng, Rooney sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ M.U. Đáng tiếc, niềm hi vọng đó đã không thành sự thật.

Wayne Rooney cảm thấy không hài lòng với vị trí của mình trên sân

Chứng tỏ là môt cầu thủ chuyên nghiệp, cầu thủ 27 tuổi đã thi đấu rất nhiệt tình khi được tung vào sân. Pha kiến tạo của Rooney ở phút cuối cùng của trận đấu để Welbeck ghi bàn là một tình huống cực kỳ cố gắng. Điều đó chứng tỏ phẩm chất cũng như khả năng của Rooney.

Tuy nhiên, trong khi tất cả các cầu thủ M.U tham gia vào màn ăn mừng cùng với Welbeck, Rooney lại lững thững đi bộ trên sân. Theo thông lệ, hai cầu thủ đầu tiên thực hiện màn ăn mừng bàn thắng là người ghi bàn và người kiến tạo. Tuy vậy, khi Welbeck vui mừng với pha "lốp" bóng đẳng cấp, Rooney chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

Nguyên nhân khiến cầu thủ số 10 không cảm thấy hài lòng là bởi anh đang bị sử dụng ở vị trí tiền vệ hơn là trung phong. Rooney nhiều lần đòi hỏi được thi đấu thường xuyên và chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công. Tuy nhiên, với những gì chứng kiến trong trận đấu giữa M.U và Swansea, có vẻ David Moyes chắc chắn để Rooney đóng vai trò hộ công.

Như vậy, rõ ràng Rooney không thể thỏa mãn. Anh vẫn có khả năng sẽ đòi rời Old Trafford. Theo thông tin mới nhất, Chelsea vẫn chưa từ bỏ ý định sở hữu Rooney. The Blues sẵn sàng chi ra 40 triệu bảng cộng với mức lương 300.000 bảng/tuần để lôi kéo ngôi sao người Anh đến Stamford Bridge.

Do không thể tìm được tiếng nói chung với đồng đội, tương lai của Rooney vẫn là một dấu hỏi chưa có câu trả lời.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục