Giải quần vợt Rogers Cup khép lại hồi tuần trước chứng kiến sự cố "vạ miệng" đáng xấu hổ của Nick Kyrgios. Theo đó trong quá trình bắt tay Wawrinka để tiến đến khu vực nghỉ giải lao, Kyrgios nói đầy thách thức với Wawrinka rằng: “Kokkinakis đã ngủ với bạn gái của anh đấy. Thật tiếc phải nói chuyện này với anh, đồng nghiệp ạ".
Kokkinakis ở đây là Thanasi Kokkinakis, bạn thân của Kyrgios. Trong khi bạn gái Wawrinka, theo giới thạo tin chính là tay vợt mới 19 tuổi Donna Vekic.
Hành vi thiếu tôn trọng đối thủ của Kyrgios bị ATP phạt đến 10.000 USD. Tay vợt người Úc sau đó phải đăng đàn trên trang cá nhân xin lỗi người hâm mộ vì những lời thiếu kìm chế lúc nóng giận.
![]() |
Wawrinka dường như vẫn chưa tha thứ cho Kyrgios. Ảnh: Internet. |
Riêng Wawrinka, tay vợt người Thụy Sĩ dường như vẫn chưa hết giận khi nói về đàn em. "Cậu ta vẫn chưa trực tiếp xin lỗi tôi, chưa hề. Tôi không muốn nói về cậu ta."
Ở một diễn biến mới nhất, Donna Vekic cũng đã lên tiếng về vụ việc và bày tỏ sự thất vọng với những hành động của Kyrgios. "Tôi chưa từng nói chuyện với Kyrgios. Nhưng phải nói rằng chuyện vừa xảy ra là một điều rất đáng thất vọng trong môn thể thao này. Tôi hy vọng là nó sẽ không xảy ra một lần nữa bởi vì đó không phải là một hình ảnh đẹp."
Ngoài việc bị phạt 10.000 USD vì hành động với Wawrinka, Kyrgios còn bị phạt thêm 2.500 USD vì tội lăng mạ nhân viên nhặt bóng cũng tại giải Rogers Cup. Trước đó ở Wimbledon 2015 sao trẻ người Úc cũng từng dính "phốt" khi hét vào mặt trọng tài: "Đồ bẩn thỉu, cặn bã."